Sunday, May 12, 2024

Không được mua VR headset, cậu bé 10 tuổi ở Wisconsin bắn chết mẹ

MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Một cậu bé 10 tuổi ở Milwaukee cố tình chĩa súng vào mẹ mình và bắn chết bà vào ngày 21 Tháng Mười Một vì mẹ không mua cho cậu bộ kính thực tế ảo (VR headset), theo AP hôm Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một.

Vào ngày xảy ra nổ súng cậu bé nói với cảnh sát rằng đây chỉ là một tai nạn. Thế nhưng sau đó cậu thú nhận mình cố ý nhắm vào mẹ trước khi bóp cò. Tuần trước cậu bị buộc tội như người trưởng thành với tội danh giết người  cấp độ một (reckless homicide).

Một người đeo bộ kính thực tế ảo Oculus. (Hình minh họa: Josh Edelson/AFP via Getty Images)

Luật Wisconsin quy định trẻ em từ 10 tuổi trở lên có thể bị truy tố như người lớn cho một số tội danh trầm trọng. Tuy nhiên luật sư của cậu có thể tìm cách chuyển sang tòa án vị thành niên. Các thành viên trong gia đình cho rằng cậu có vấn đề về tâm thần. Hiện cậu đang bị giam giữ tại nhà tù trẻ vị thành viên.

Bà Angela Cunningham, một trong những luật sư của cậu bé, nói rằng đây là một thảm kịch gia đình. Bà cho biết hệ thống pháp luật áp dụng cho người lớn chắc chắn sẽ không phù hợp đối với một đứa trẻ 10 tuổi.

Sự việc xảy ra ngay trước 7 giờ sáng ngày 21 Tháng Mười Một.

Theo hồ sơ, cậu bé nói với cảnh sát rằng mình lấy khẩu súng từ phòng ngủ của mẹ rồi đi xuống tầng hầm nơi bà đang giặt đồ. Cậu kể rằng khi đang xoay cây súng quanh ngón tay thì súng cướp cò.

Cậu bé được phép ở lại với gia đình. Thông tin ban đầu do cảnh sát đưa ra cho biết vụ nổ súng là do một đứa trẻ nghịch súng gây ra.

Một ngày sau, người thân trong gia đình liên lạc với cảnh sát.

Người dì của cậu kể rằng khi đến đón cậu bé, bà thấy cậu cầm một chùm chìa khóa nhà, trong đó có chìa hộp đựng khẩu súng. Khi được hỏi về vụ nổ súng, cậu bé nói rằng mình đã chĩa súng vào người mẹ, và người mẹ còn bảo cậu đặt súng xuống.

Người thân nói rằng cậu bé chưa bao giờ khóc hay tỏ ra hối hận vì hành động của mình. Thậm chí cậu còn vào trương mục Amazon của mẹ mình và đặt mua bộ tai nghe Oculus vào buổi sáng ngay sau khi người mẹ qua đời. Cũng trong buổi sáng đó, cậu còn tấn công người em họ 7 tuổi.

Gia đình cho biết cậu bé từng có những hành động bất thường, đáng lo ngại về tâm lý. Khi lên 4, cậu từng nắm đuôi con chó trong nhà và xoay vòng quanh. Sáu tháng trước, cậu đổ đầy trái bóng bay bằng dung dịch dễ cháy và châm lửa, gây nên vụ nổ làm cháy đồ đạc và thảm. Khi được hỏi về sự việc, cậu nói rằng cậu tưởng tượng thấy năm người đang nói chuyện với mình.

Sau khi biết được những chi tiết này, cảnh sát Milwaukee tra hỏi cậu bé một lần nữa. Lần này, cậu thú nhận với cảnh sát rằng mình chĩa súng vào mẹ mình bằng cả hai tay trong tư thế bắn. Cậu cố ý bắn vào tường “để dọa mẹ mình,” và rồi khi bà đi đến trước mặt cậu, cậu đã cướp cò bắn chết bà.

Cậu kể rằng mình lấy khẩu súng từ hộp khóa vào sáng hôm đó vì mẹ cậu gọi cậu dậy sớm lúc 6 giờ sáng thay vì 6 giờ 30 phút sáng và vì bà không mua đồ trên Amazon cho cậu. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT