BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Hàng ngàn di dân đang bơi từ Morocco tới Ceuta, lãnh thổ nhỏ của Tây Ban Nha nằm ở mũi phía Bắc Morocco, khiến lãnh thổ này không còn chỗ chứa, chính quyền địa phương loan báo hôm Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, theo AP.
Mặc dù số lượng di dân vượt biên bằng đường biển tăng vọt khi thời tiết tốt trong mùa Hè, chính quyền Ceuta cho hay di dân đang bơi tới lãnh thổ này nhiều bất thường.

“Mấy ngày qua, hơn 1,500 di dân, gồm cả người lớn lẫn trẻ em, tới Ceuta bằng đường biển,” ông Juan Jesus Vivas, người lãnh đạo chính quyền Ceuta, cho biết trong buổi họp báo hôm Thứ Tư. “Các trung tâm tiếp nhận bị đầy ứ.”
Ông Vivas lưu ý nhiều di dân thiệt mạng khi cố vượt biên bằng cách này. Trong năm qua, người ta thấy 60 thi thể dưới biển, ông cho hay.
Bộ Nội Vụ Tây Ban Nha, nơi giám sát biên giới và theo dõi di cư bất hợp pháp, không xác nhận con số mà ông Vivas công bố, mà cũng không cho biết bao nhiêu di dân đã tới Ceuta bằng cách bơi. Cơ quan này yêu cầu báo chí xem bản phúc trình di cư của họ. Theo dự trù, ngày 3 Tháng Tám, họ đưa ra bản phúc trình mới.
Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình LaSexta của Tây Ban Nha, ông Fernando Grande-Marlaska, bộ trưởng Nội Vụ, thừa nhận giới chức hữu trách đang gặp “tình huống khác thường, hiếm có.” Ông khẳng định “chúng tôi đang đối phó bằng phương tiện mà chúng tôi đã khai triển ở đó lâu dài.”
Mấy ngày qua, lực lượng an ninh Tây Ban Nha và thậm chí Hồng Thập Tự đi tàu vớt những di dân này lên rồi chở tới Ceuta. Hiện tại, hàng trăm di dân đang ngủ bên ngoài một trung tâm tiếp nhận di dân không còn chỗ chứa.
Những di dân này phần lớn là người Morocco, chỉ có một ít người Algeria đang sống ở Morocco trong lúc tìm cách di cư qua Châu Âu, theo các nhà hoạt động ở Morocco và Ceuta.
Hiện không rõ tại sao di dân bơi tới Ceuta đông như vậy.
Ông Vivas đổ lỗi cho phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Tây Ban Nha trước đây trong Tháng Bảy, theo đó, di dân vượt biên bằng đường biển sẽ không bị trục xuất ngay lập tức mà không thông qua thủ tục pháp lý, khác với người vượt biên vào Tây Ban Nha bằng đường bộ – chẳng hạn, leo qua hàng rào biên giới.
Nhưng một số nhà hoạt động cho rằng phán quyết đó không phải lý do khiến số lượng di dân bơi tới Ceuta tăng vọt. Phần lớn người Morocco không biết những quyết định pháp lý như vậy, theo ông Omar Naji, chủ tịch Hiệp Hội Nhân Quyền Morocco ở phía Đông nước này. (Th.Long) [kn]





















































































































































