LOS ANGELES, California (NV) – Ông người Nga, tự nhận là kinh tế gia, từ Đan Mạch bay tới Mỹ mà không có sổ thông hành hay vé máy bay, và khai với giới chức Mỹ rằng ông không nhớ làm sao ông qua được cổng an ninh ở Âu Châu, theo đơn truy tố liên bang của FBI, AP đưa tin hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Hai.
Ông Sergei Vladimirovich Ochigava tới Phi Trường Quốc Tế Los Angeles, California, hôm 4 Tháng Mười Một trên chuyến bay của hãng Scandinavian Airlines từ Copenhagen, Đan Mạch. Nhân viên Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) không tìm thấy tên ông Ochigava trong tờ khai chuyến bay này hay bất kỳ chuyến bay quốc tế nào khác tới Mỹ, theo đơn truy tố được FBI nộp lên tòa liên bang ở Los Angeles hôm 6 Tháng Mười Một.

Ông bị truy tố tội “đi ké” phi cơ, và tại phiên tòa sơ thẩm hôm 5 Tháng Mười Hai, ông không nhận tội. Theo lịch, ông sẽ bị xét xử ngày 26 Tháng Mười Hai. Tính tới Thứ Ba, ông vẫn đang bị giam. Luật sư công cộng đại diện ông chưa trả lời yêu cầu của AP cho biết ý kiến.
Scandanavian Airlines cũng chưa trả lời yêu cầu của AP cho biết ý kiến.
Phi hành đoàn khai với điều tra viên rằng, khi phi cơ đang cất cánh, ông Ochigawa ngồi trên ghế lẽ ra không ai được ngồi. Sau khi cất cánh, ông cứ đi lòng vòng khắp phi cơ, đổi hết chỗ ngồi này tới chỗ ngồi khác, và cố nói chuyện với hành khách khác mặc dù chẳng ai để ý tới ông, theo đơn truy tố.
Ông còn ăn “hai phần ăn mỗi bữa, và có lúc còn cố ăn sô cô la dành cho phi hành đoàn,” theo đơn truy tố.
Ông Ochigava không có sổ thông hành hay visa nhập cảnh Mỹ, giới chức cho biết. Khi khám xét giỏ xách của ông, nhân viên CBP thấy “dường như vài thẻ căn cước Nga và một thẻ căn cước Israel,” giới chức liên bang cho hay trong đơn nộp lên tòa. Họ còn thấy trong điện thoại ông có tấm hình chụp một phần sổ thông hành có tên ông, ngày sinh, và số sổ thông hành nhưng không có hình ông, theo giới chức.
Ông Ochigava “khai gian về việc ông đi Mỹ, chẳng hạn, ban đầu, ông cho CBP hay ông để quên sổ thông hành Mỹ trên phi cơ,” theo đơn truy tố.
Ông Ochigava khai với FBI rằng ông có bằng tiến sĩ kinh tế và tiếp thị và công việc mới đây nhất của ông là kinh tế gia ở Nga.
“Ông Ochigava khai ông không ngủ suốt ba ngày nên không hiểu có chuyện gì,” theo đơn truy tố.
Ông nói có lẽ ông có vé máy bay đi Mỹ, nhưng ông không chắc. Ông còn nói ông không nhớ làm sao ông qua được cổng an ninh ở Copenhagen và không chịu giải thích ông tới thành phố đó để làm gì, theo đơn truy tố. (Th.Long) [qd]







