HICKORY, North Carolina (NV) — Ông Philipp Paxson, 47 tuổi, cựu quân nhân Hải Quân và cha của hai đứa trẻ, vừa được mai táng hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Mười, sau khi lái xe qua một cây cầu bị hư hỏng, nhưng không có thông báo rõ ràng, rồi rơi xuống con lạch, theo giới chức North Carolina.
Sự việc xảy ra vào 11 giờ đêm ngày 30 Tháng Chín ở Catawba County. Ông Paxson lái xe về nhà trong “đêm mưa và tối” sau sinh nhật lần thứ chín của con gái ở Hickory, North Carolina.

Cây cầu nằm trên một con đường tư nhân không được bảo trì. Gần đó có tấm bảng ghi là “việc bảo trì của tiểu bang kết thúc tại đây.” Bà Linda McPhee Koenig, mẹ vợ của ông, cho biết cây cầu bị hư nhiều năm về trước và chẳng bao giờ được sửa chữa.
Ông Jeffrey Swagger thuộc Đội Tuần Tra Xa Lộ Tiểu Bang North Carolina cho biết cảnh sát nhận được tin báo sự việc vào sáng ngày 1 Tháng Mười. Khi đến hiện trường họ tìm thấy một chiếc xe Jeep Gladiator 2020 bị lật ngửa và chìm một phần trong nước. Ông Paxson, người lái chiếc xe, chết tại hiện trường.
Theo điều tra sơ bộ, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu người đàn ông chạy quá tốc độ, hay sử dụng ma túy hoặc rượu bia. Nguyên nhân sơ bộ được nhận định là vì cây cầu bị hư, tức là một phần đường trên cây cầu bị thiếu mất. Con đường này không thuộc trách nhiệm bảo trì của Bộ Giao Thông North Carolina.
Theo ông Swagger, các nhà điều tra không thể xác định liệu ông Paxson có đi theo chỉ dẫn của các thiết bị GPS khi lái hay không. Theo bà Alicia Paxson, vợ của nạn nhân, ông Paxson có sử dụng Google Maps, nhưng bà không biết ông có đi theo chỉ dẫn của nhu liệu này hay không.
Hồi đầu tuần, bà chia sẻ hình ảnh về cây cầu trên Facebook và viết rằng: “Tôi muốn mọi người biết rằng đây là thảm kịch có thể tránh được.” (V.Giang) [kn]
























































