Thursday, March 28, 2024

Lầm ngân hàng với Taco Bell, lộ ra tội say thuốc lái xe

SPRING HILL, Fla. (NV) – Douglas Francisco, 28 tuổi, bị bắt về tội lái xe trong lúc say rượu, sau khi được đánh thức dậy.

Giám đốc một chi nhánh ngân hàng Bank of America thấy một chiếc xe đậu quá lâu trên con đường dành cho những người lái xe ghé qua rút tiền. Ông ta kêu cảnh sát, đồng thời tiến tới chiếc xe. Bên trong, một người đang ngủ gục bên bánh lái. Ông ta gõ nhiều lần lên kính xe, cuối cùng đã đánh thức được tài xế thức dậy. Mắt nhắm mắt mở, anh ta nói ngay: “Cho một chiếc burito,” món “thịt cuốn” bánh tráng bắp, rất thông dụng trong thực đơn của người Mexican.

Douglas Francisco tưởng mình đã lái vào lối đi để gọi món ăn (drive-thru) của tiệm Taco Bell. Biết mình lầm Bank of America với Taco Bell, anh ta quay xe ra, vào bãi đậu xe, và ngủ tiếp.

Nhưng cảnh sát đã tới ngay, sau khi được ngân hàng báo động. Đến lượt cảnh sát phá giấc ngủ của Francisco. Anh ta ấp úng, chậm chạp khi trả lời các câu hỏi của cảnh sát, nói nhiều câu không ăn khớp với câu hỏi. Cử chỉ của anh lại có vẻ chậm chạp, các cảnh sát viên giầu kinh nghiệm nhìn thấy triệu chứng một người đang say rượu hoặc say thuốc.

Francisco được mời thở vào chiếc máy thử khả năng tỉnh táo để có thể lái xe. Và lập tức bị bắt về tội DUI – Driving under Influence. Trong xe anh còn có các món thuốc Oxycodone và Xanax, với toa bác sĩ đàng hoàng.

Francisco vẫn không được ăn burito mà còn phải đóng $1,000 đô la để được tại ngoại hậu tra. (Đ.T)

Một robot bị đuổi việc, các đồng nghiệp khác bật khóc

MỚI CẬP NHẬT