Thursday, March 28, 2024

Linh mục chánh xứ công khai là đồng tính, được giáo dân hoan hô

MILWAUKEE, Wisconsin (NV) – Một linh mục Công Giáo ở Milwaukee, Wisconsin, vừa tiết lộ mình là đồng tính, và được giáo dân hoan hô.

Theo nhật báo Journal Sentinel, Linh Mục Gregory Greiten hôm Chủ Nhật nói với giáo dân rằng: “Tôi là Greg. Tôi là một linh mục Công Giáo. Và, vâng, tôi là đồng tính!”

Ngay lập tức, giáo dân đứng lên hoan hô vị linh mục, người hiện là chánh xứ giáo xứ St. Bernadette, thuộc Tổng Giáo Phận Milwaukee.

Hôm Thứ Hai, ông viết một bài trên báo National Catholic Reporter, nói rằng ông phá vỡ sự im lặng của các linh mục đồng tính trong giáo hội để có thể sống lại chính con người của mình.

Trong khi có một số người đồng tính làm linh mục, nhưng rất hiếm có trường hợp một người dám công khai như ông.

Bài viết của ông dẫn chứng từ cuốn sách “The Changing Face of the Priesthood,” nói rằng hiện có khoảng từ 8,554 đến 21,571 linh mục Công Giáo đồng tính tại Hoa Kỳ.

Giáo thuyết của Giáo Hội Công Giáo nói rằng người có lối sống đồng tính là có tội.

Khi công khai mình là đồng tính, Linh Mục Greiten có vẻ muốn đánh động sự im lặng của Giáo Hội Công Giáo trong vấn đề đồng tính.

Ông viết: “Khi im lặng, giáo hội giả vờ như các linh mục đồng tính và tôn giáo không thật sự hiện hữu. Vì thế, không có những kiểu mẫu xác thực cho các linh mục khỏe mạnh, cân bằng, đồng tính, sống độc thân, để làm ví dụ cho những người, trẻ và lớn tuổi, đang phải đấu tranh để giới tính của họ được thừa nhận. Điều này duy trì sự bí mật độc hại, đáng xấu hổ, và có hệ thống.”

Linh Mục Greiten viết rằng ông ủng hộ “một ít linh mục can đảm dám vượt qua sợ hãi để bước ra khỏi bóng tối và chọn cuộc sống thật sự và xác thực.”

Ông mô tả rằng phải công khai giới tính là vì mệt mỏi quá rồi và ước chi tất cả những gì mà ông phải trải qua để chịu đựng lâu nay được dùng để xây dựng cộng đồng đức tin thì hay biết mấy.

Vị linh mục cũng khen ngợi những gì Đức Giáo Hoàng Francis nói năm ngoái, khi ngài kêu gọi giáo hội và các cộng đồng Thiên Chúa Giáo khác xin lỗi cộng đồng người đồng tính nam nữ, lưỡng tính, và chuyển đổi giới tính, cùng với “các nhóm khác bị xúc phạm trong suốt chiều dài lịch sử.”

Trước khi thông báo cho các giáo dân hôm Chủ Nhật và viết câu chuyện của mình trên National Catholic Reporter hôm Thứ Hai, Linh Mục Greiten đã hẹn gặp Tổng Giám Mục Jerome Listecki để nói với vị chủ chăn của Tổng Giáo Phận Milwaukee dự định của ông, một nữ phát ngôn viên của tổng giáo phận nói.

Trong một thông cáo đưa ra hôm Thứ Hai, vị tổng giám mục cho biết ông ủng hộ quyết định của Linh Mục Greiten chia sẻ giới tính của ông với giáo dân.

“Chúng tôi ủng hộ Cha Greiten trong quyết định riêng tư của ông, kể câu chuyện của mình để mọi người hiểu và sống với giới tính của ông. Như giáo hội rao giảng, những người đồng tính phải được đối xử với hiểu biết và thông cảm. Trong lúc các linh mục thực hiện lời hứa sống cuộc đời độc thân, chúng tôi biết, mỗi tuần, trong những anh em chúng tôi, có người phải vật lộn với vấn đề đồng tính,” Tổng Giám Mục Listecki viết trong thông cáo. (Đ.D.)

Gió mạnh quay lại Nam California, lính cứu hỏa tiếp tục chống chọi với Thomas Fire

MỚI CẬP NHẬT