Luigi Mangione chịu dẫn độ về New York để luận tội sát nhân

NEW YORK (NV) – Luigi Mangione đã lặn lội từ Georgia tới New York để theo dõi và mưu sát tổng giám đốc công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare Brian Thompson, đồng thời cho biết bị cáo nhắm vào ngành chăm sóc sức khỏe vì “đây là một lãnh vực có đầy đủ lý do khiến bị cáo ra tay,” tất cả những điều này đều được bị cáo ghi chép lại thành một âm mưu chi tiết vài tuần trước khi thực hiện tội ác trắng trợn, theo bản cáo trạng hình sự liên bang.

Mangione bị buộc bốn tội trạng liên bang hôm Thứ Năm, 19 Tháng Mười Hai, gồm có theo dõi, tội danh liên quan tới súng ống có gắn nòng hãm thanh và giết người bằng súng ống, tội trạng này đủ để khiến bị cáo lãnh án tử hình.

Bản cáo trạng liên bang đưa ra các tình tiết trong một cuốn sổ tay bị cảnh sát tịch thu chưa từng được công bố, được bị cáo dùng để vạch ra âm mưu ám sát. Nhà chức trách cho biết các chi tiết trong cuốn sổ “cho thấy lòng căm thù ngành bảo hiểm y tế và đặc biệt là các tổng giám đốc lắm tiền nhiều của.”

Luigi Mangione, nghi can trong vụ sát hại tổng giám đốc UnitedHealthcare Brian Thompson ở New York City, bị dẫn độ từ Pennsylvania, đáp trực thăng NYPD xuống New York City ngày 19 Tháng Mười Hai, 2024. (Hình: Stephanie Keith/Getty Images)

Bản cáo trạng cho biết, trong cuốn sổ tay có một mục được ghi chép vào ngày 15 Tháng Tám 2024, cho biết “cuối cùng thì mình cũng sắp xếp được đầy đủ các chi tiết,” và, “Quả là không uổng công mình đã tìm hiểu tường tận về [tên viết tắt của Công ty-1].”

Ngoài ra còn có một mục được ghi chép vào ngày 22 Tháng Mười 2024, trong đó các chi tiết cho biết, “Còn một tháng rưỡi nữa thôi. Nghị hội nhà đầu tư này quả là một dịp may bất ngờ … và quan trọng nhất là mọi thứ đã quá rõ ràng.”

Kế đến trong cùng một phần ghi chép, có một số trang mô tả ý định “dập” tổng giám đốc của một trong những công ty bảo hiểm tại nghị hội các nhà đầu tư, bản cáo trạng cho biết.

Mangione chấp nhận lệnh dẫn độ vào sáng Thứ Năm và được phi cơ và trực thăng chở từ Pennsylvania tới New York.

Thị Trưởng New York City Eric Adams và Ủy Viên Sở Cảnh Sát New York NYPD Jessica Tisch đã chờ Mangione tại Manhattan từ trước.

Mangione lần đầu hầu tòa liên bang ở phía Nam Manhattan vào chiều Thứ Năm và trả lời “có” khi thẩm phán đưa ra một số câu hỏi. Lúc đó bị cáo vận quần kiểu chinos, áo chemise trắng và áo len đen có khóa, được kéo lên một phần tư, tỏ ra tuân thủ với vẻ mặt lạnh lùng tại phòng xử án. Bị cáo không đáp trả cáo trạng trước tòa.

Luật sư đại diện cho Mangione tại New York, Karen Friedman Agnifilo, cho biết thân chủ của bà đã chuẩn bị cho phiên tòa tiểu bang và phàn nàn về việc bị buộc tội ở liên bang.

Agnifilo cho biết tình tiết trong hai vụ án dường như mâu thuẫn với nhau, lưu ý rằng vụ án tại tiểu bang thì tố cáo Mangione thực hiện hành vi khủng bố một nhóm người nhưng vụ án liên bang lại tố cáo Mangione theo dõi một cá nhân.

Thẩm phán yêu cầu các bên tham gia hội ý.

Phiên tòa tiếp theo được ấn định vào ngày 18 Tháng Giêng 2025.

Mangione sẽ bị tống giam tại Nhà Tù Đô Thị Brooklyn, nơi Sean “Diddy” Combs cũng đang ngồi sau song sắt.

Các tội trạng liên bang có thể là những điều kiện đủ để khiến Mangione lãnh án tử hình. Bị cáo phải đối diện với mức án tối đa là chung thân không ân xá nếu bị kết tội theo các tội trạng do tiểu bang đưa ra.

Danielle Filson, phát ngôn viên Biện Lý Quận Manhattan Alvin Bragg, cho biết trong tuần này rằng “vụ án tại tiểu bang sẽ mở màn song song với các vụ án liên bang.”

Sáng Thứ Năm là lần đầu tiên Mangione hầu tòa tại Quận Blair, Pennsylvania và đồng ý lệnh dẫn độ tới New York.

Khi thẩm phán tuyên cáo các quyền hạn thuộc về bị cáo, lúc đó Mangione đang đứng giữa phòng xử án. Sinh viên tốt nghiệp hệ thống trường Ivy League trả lời “có” khi được hỏi đã hiểu hết quyền hạn của mình chưa và trả lời “có” khi được hỏi liệu có muốn chấp nhận lệnh dẫn độ hay không.

Đông đảo người dân ​​tập trung bên ngoài, chứng kiến cảnh tượng Mangione bị áp giải vào tòa án Quận Blair.

Có người còn cầm tấm bảng có dòng chữ “Deny, Defend, Depose,” (Từ Chối, Chống Trả, Trừ Khử) vốn là những chữ được viết trên vỏ đạn và một viên đạn tại nơi xảy ra vụ ám sát.

Adam Giesseman, một người cầm tấm bảng có dòng chữ “Free Luigi” (Thả Luigi Ra) và “Murder for Profit is Terrorism” (Chỉ có khủng bố mới giết người vì tiền), nói với ABC News rằng “Hoa Kỳ sụp đổ rồi.”

Một người ​​khác chỉ cho biết tên là Natalie, tỏ ra thất vọng vì hệ thống bảo hiểm “được lập ra chỉ để trục lợi trên sức khỏe người dân mà thôi.”

Mangione, 26 tuổi, bị buộc tội bắn chết Thompson bên ngoài khách sạn Hilton hôm 4 Tháng Mười Hai trong lúc tổng giám đốc UnitedHealthcare đang đi bộ tới một nghị hội dành cho các nhà đầu tư. Các công tố viên cho rằng Mangione chực chờ Thompson suốt gần một giờ đồng hồ trước khi ra tay.

Một bồi thẩm đoàn tại Manhattan nâng mức độ nghiêm trọng của các tội trạng chống lại Mangione lên thành tội sát nhân cấp độ một nhằm cho thấy rõ hành vi khủng bố, các công tố viên loan báo hôm Thứ Ba.

Tại New York, Mangione cũng bị buộc hai tội danh sát nhân cấp độ hai, trong đó có một tội danh thực hiện hành vi đoạt mạng như một hành động khủng bố; hai tội danh sở hữu súng ống bất hợp pháp cấp độ hai; bốn tội danh sở hữu súng ống bất hợp pháp cấp độ ba; một tội danh sở hữu súng ống bất hợp pháp cấp độ bốn; và một tội danh sở hữu giấy tờ tùy thân giả mạo cấp độ hai.

Tại Pennsylvania, nơi Mangione bị bắt giữ hôm 9 Tháng Mười Hai sau gần một tuần lẩn trốn, bị cáo phải đối diện với các tội trạng gồm có sở hữu một khẩu súng ma cảnh sát không thể lần ra dấu vết. Mangione có một khẩu súng lục kích cỡ đạn 9 millimeter trong đó báng súng được làm bằng kỹ thuật in 3D, một nòng hãm thanh tự chế, hai băng đạn và đạn thật khi bị bắt giữ, các công tố viên cho biết.

Vụ xét xử Mangione tại Pennsylvania vẫn tiếp tục; khi kết thúc phiên tòa tại New York, các công tố viên sẽ quyết định cách thức khởi sự phiên tòa Pennsylvania, Biện Lý Quận Blair Peter Weeks cho biết hôm Thứ Năm.

Phiên luận tội tiếp theo tại Pennsylvania được ấn định vào ngày 24 Tháng Hai. Phiên tòa này có thể bị đình hoãn hoặc được tiến hành dưới dạng trình diện từ xa thông qua Zoom do tính chất không thực tế khi di lý Mangione về Pennsylvania để hầu tòa trực tiếp, Weeks cho biết. (TTHN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT