ANDOVER, Connecticut (NV) – Một lần xem truyền hình thấy cảnh đám cưới, ông Peter Marshall bất thình lình nói với vợ: “Chúng mình lấy nhau, làm đám cưới như vậy nhé?”
Bà Lisa Marshall, nhìn chồng một thoáng, rồi nhớ ra, trả lời: “OK. Chúng mình sẽ làm đám cưới.”

Bà kể, ông nhà nở một nụ cười thật lớn: “Yes!”
Ông Marshall, năm mới được 56 tuổi, nhưng đã sớm bị chứng bệnh lẫn, mất trí nhớ của người già, theo nhật báo Washington Post tường thuật Thứ Hai, 21 Tháng Sáu.
Ngày hôm sau, ông hoàn toàn quên chuyện hỏi cưới vợ, thậm chí, quên luôn đám cưới đầu tiên của họ, và trong sáu tháng trước đó, ông nghĩ vợ là một nhân viên chăm sóc dễ mến nhất.
Ông Peter Marshall bị mắc bệnh Alzheimer sớm, cho những người ở độ tuổi từ 30 đến 60.
Có khoảng 10% bệnh nhân Alzheimer nằm trong số người bị “sớm” này.
Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2001, cả hai đều trải qua một lần ly dị.
Tổng cộng cả hai có tất cả năm người con, từ cuộc hôn nhân trước.
Năm 2009, họ làm đám cưới lần đầu tiên, và sinh sống ở Andover, Connecticut.
Năm 2017, ông Peter bắt đầu chỉ đường cho vợ về nhà và cảm thấy khó khăn để tìm một từ trong câu nói, bà Lisa kể.
“Thay vì nói ‘máy bay,’ Peter chỉ diễn tả ‘một vật bay trên trời,” bà Lisa kể, “Peter bắt đầu mất trí nhớ dần, biểu hiện rõ nhất là mất ngữ vựng.”
Đến năm 2018, bác sĩ khám phá ông Peter mắc bệnh Alzheimer sớm.
“Trước khi có kết quả, tôi cứ nghĩ là chỉ có người già mới bị Alzheimer,” bà Lisa chậm rãi. “Bây giờ, tôi đã rõ.”
Tháng Giêng, 2019, bệnh tình ông Peter càng nặng hơn, ông phải nghỉ việc, và người vợ, bà Lisa, cũng phải nghỉ để lo lắng cho chồng.
Kể từ đầu năm 2021, trí nhớ của ông Peter càng lúc càng sa sút, và luôn luôn phải có người bên cạnh.

Bà Lisa lập ra trang Oh Hello Alzheimer trên Facebook chia sẻ với những gia đình đồng cảnh ngộ, “tôi nhận tin nhắn mỗi ngày, rất nhiều người cũng gặp tình trạng tương tự.”
Ông Peter được xe buýt đón năm ngày/tuần trong chương trình chăm sóc các người lớn có vấn đề tâm thần.
Khi ông được đưa về, bà đón ông rồi cùng ngồi yên trước hiên nhà, nắm tay nhau không nói một lời.
“Tôi không biết ông Peter có biết tôi là ai hay không nữa. Nhưng, tôi biết chắc chắn rằng anh ấy yêu tôi và cảm thấy an toàn. Rồi ngày nào đó, chuyện gì tới sẽ tới,” bà Lisa Marshall nhẹ nhàng tâm sự. (MPL) [qd]

















































































