Maduro và vợ bị truy tố thêm tội tra tấn đối thủ chính trị

NEW YORK, New York (NV) – Ông Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela bị lật đổ, và vợ, bà Cilia Flores, hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười, bị giới chức Mỹ truy tố thêm tội tra tấn đối thủ chính trị, theo đài NPR.

Ông Maduro, 63 tuổi, và bà Flores, 69 tuổi, vốn đã bị truy tố tội buôn lậu ma túy, nay bị truy tố thêm tội đồng lõa tra tấn trong thời gian ông làm tổng thống quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ, theo bản cáo trạng mới được nộp lên tòa liên bang ở Manhattan hôm Thứ Năm.

Ông Nicolas Maduro, lúc còn làm tổng thống Venezuela, năm 2024. (Hình: Alfredo Lasry R/Getty Images)

Bản cáo trạng mới cáo buộc vợ chồng ông Maduro có “hành vi thực sự không thể tưởng tượng,” ông Jamie McDonald, công tố viên liên bang ở New York, cho hay ở bên ngoài tòa án đang giải quyết vụ án này. Ông McDonald cho biết ông Maduro ra lệnh tra tấn hàng ngàn người Venezuela và một số người Mỹ để cố tiếp tục nắm quyền.

“Đây là ví dụ điển hình về sự thối nát,” ông McDonald nói.

Ông Maduro ra lệnh chích điện, đánh đập và làm ngạt thở đối thủ chính trị bị chính phủ bắt giữ mấy năm gần đây, theo bản cáo trạng mới.

Bà Flores, từng là nhà lập pháp và bộ trưởng Tư Pháp Venezuela, giúp tạo ra hệ thống đàn áp và ra lệnh tra tấn một số người cụ thể, theo bản cáo trạng mới.

Luật sư của ông Maduro chưa trả lời tin nhắn của báo chí yêu cầu cho biết ý kiến về bản cáo trạng mới. Luật sư của bà Flores nói họ chưa có thời gian xem bản cáo trạng.

Khi ra tòa ở Mỹ đầu năm nay trong vụ buôn lậu ma túy, vợ chồng ông Maduro phủ nhận tội. Luật sư của họ yêu cầu tòa hủy vụ án này với lý do họ được quyền miễn tố vì là tổng thống và đệ nhất phu nhân của ngoại quốc.

Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án tù chung thân.

Ông Maduro làm tổng thống Venezuela từ năm 2013 tới khi bị Mỹ bắt vào Tháng Giêng năm nay. Nhiều năm nay, ông bị Tòa Hình Sự Quốc Tế (ICC) điều tra về lời cáo buộc ông phạm tội ác với nhân loại, liên quan tới chiến dịch trấn áp đối thủ chính trị của ông. Ông luôn luôn bác bỏ lời cáo buộc này.

Cả ông Maduro và bà Flores đều bị giam giữ ở New York từ đầu Tháng Giêng tới nay sau khi quân đội Mỹ đột kích thủ đô Caracas và bắt giữ vợ chồng ông ngay tại nhà vào nửa đêm. Hôm Thứ Năm, luật sư của bà Flores yêu cầu tòa ra lệnh thả bà khỏi tù để quản thúc tại gia, nhưng tòa không đồng ý. (Th.Long) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT