TEWKSBURY, Massachusetts (NV) – Một người đàn ông gốc Texas lúc bị bắt hôm Chủ Nhật sau khi cảnh sát tìm thấy nhiều võ khí trong căn phòng khách sạn đang thuê ở khu vực Boston, tiểu bang Massachusetts, gồm cả AK-47, AR-15 và bump stock, khai với nhân viên điều tra rằng ông đang trong “công tác bí mật của chính phủ”.
Bản tin của tờ báo địa phương Lowell Sun nói rằng ông Francho S. Bradley, 59 tuổi, và bà Adrianne D. Jennings, 40 tuổi, bị bắt sau khi ông Bradley gọi báo cảnh sát rằng có người tìm cách vào phòng của ông. Cảnh sát đến nơi và thấy số võ khí nói trên, theo bản báo cáo.
Nguồn tin này cũng cho hay ông Bradley gọi cảnh sát khi đã đi ra ngoài và cho giới hữu trách hay rằng ông có khẩu súng trong phòng khách sạn.
Các cảnh sát viên ở Tewksbury tới nơi thấy các khẩu súng trường, cùng lựu đạn khói, máy liên lạc walkie talkie, điện thoại di động, và một số đạn dược. Ngoài ra, họ cũng tìm thấy võ khí trong chiếc xe đậu gần đó.
Ông Bradley khai với các điều tra viên rằng ông đang trong công tác bí mật của chính phủ, nhưng không cho biết chi tiết.
Hai ông bà này cho hay đã lái xe từ Texas tới Massachusetts, chở theo số võ khí kia.
Bản tin của tờ Lowell Sun cho hay hai người này bị truy tố với tám tội danh giữ súng có khả năng bắn nhiều đạn, ba tội danh giữ ống hãm thanh, cùng các tội danh khác, gồm cả giữ võ khí không giấy phép và có bump stock.
Hai người này đang bị giam và không được cho đóng tiền thế chân tại ngoại hậu tra sau khi trình diện trước tòa án ở Lowell.
Luật sư Robert Normandin, người đại diện ông Bradley khi ra tòa hôm Thứ Hai, nói rằng thân chủ ông là một cựu chiến binh và số võ khí kia không thực sự bắn được.
Giới hữu trách đang điều tra hai người này thuê căn phòng trong khách sạn Marriott Residence Inn tại Tewksbury, Massachusetts để làm gì, cũng theo tờ Lowell Sun. (V.Giang)
Nguyễn Hàn Chung Làm chồng một nữ nhà thơ Làm chồng một nữ nhà thơ…
Một người đàn ông thiệt mạng hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, khi đang bơi…
Một cậu học sinh trung học đệ nhất cấp vừa được khen thưởng khi đưa…
Trump nói với các nhà lập pháp Cộng Hòa rằng lòng trung thành là tiêu…
Một người đàn ông chết tại chỗ sau khi lủi xe vô hàng rào khu…
Trần Bạch Thu/SGN Năm 1967 sau khi thi đậu Tú Tài I, tôi đến văn…
This website uses cookies.