Thursday, April 25, 2024

Nổ súng ở Maryland, 3 chết, 2 bị thương, nghi can bị bắt

EDGEWOOD, Maryland (AP) – Một người đàn ông bất ngờ nổ súng tại nơi làm việc ở Maryland sáng ngày Thứ Tư, làm thiệt mạng ba đồng nghiệp và làm bị thương hai người khác, theo giới hữu trách.

Nghi can Radee Labeeb Prince, 37 tuổi, người được cho hay là có võ trang và nguy hiểm, bị bắt trong hai giờ sau đó, tại Wilmington, Delaware.

Sau khi gây án, nghi can lái đến một khu để xe cũ ở Wilmington, bắn vào một người “có vấn đề” với mình trong quá khứ, làm người này bị thương, cảnh sát cho biết.

Sau vụ bắn này, cảnh sát tiếp tục truy lùng nghi can trên xa lộ 95, nấp ở giữa đường, báo động khắp nơi.

Sau đó, nghi can “bị nhân viên ATF và các cơ quan công lực khác bắt được,” Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Harford County, Maryland, tweet ra cho biết như vậy.

Cảnh sát trưởng Harford County, ông Jeffrey Gahler, nói rằng nghi can Prince dùng súng lục bắn các nạn nhân rồi sau đó chạy khỏi khu thương mại Emmorton ở Edgewood, nằm cách thành phố Baltimore chừng 25 dặm (khoảng 40 cây số) về phía Đông Bắc.

Sở cảnh sát chưa cho biết nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng.

Các nạn nhân và nghi can cùng làm việc cho công ty sửa chữa nhà cửa có tên “Advanced Granite Solutions,” theo chủ nhân công ty.

Ông Prince làm việc nơi này được bốn tháng, điều hành máy móc sản xuất, theo chủ nhân công ty Barak Caba.

Những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, theo lời một phát ngôn viên của bệnh viện University of Maryland Medical Center tại Baltimore.

Thống đốc Maryland, ông Larry Hogan, cho báo chí hay các nạn nhân bị thương đều bị trúng đạn vào đầu.

Khi sự việc xảy ra, các trường học và cơ sở doanh nghiệp chung quanh nơi nổ súng đều được khóa chặt trong biện pháp phòng ngừa. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT