Mẹ để con 18 tháng tuổi đi một mình trong bãi đậu xe, con bị cán chết

HOUSTON, Texas (NV) – Một người mẹ trẻ, chỉ mới 18 tuổi, ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, hiện đang bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ ở cấp độ hình sự, sau khi đứa bé này đi lang thang trong bãi đậu xe và bị một người khác lái cán chết. Gia đình của người mẹ trẻ này nay cũng đòi nhà chức trách phải truy tố luôn người lái xe.

Theo bản tin của ABC News, trong đoạn video ghi hình an ninh hôm Thứ Tư, 14 Tháng Tám, người ta nhìn thấy cô Gissel Vazquez, 18 tuổi, đi một đoạn xa trước đứa con trai 18 tháng tuổi, Alan Villeda, và anh họ 3 tuổi của thằng bé này, trong bãi đậu xe của một khu chúng cư.

Trong bãi đậu xe, người mẹ bế đứa con gái đi trước. Hai đứa nhỏ đi xa phía sau, chỉ mới thấy đứa bé 3 tuổi. Người lái xe trắng chuẩn bị lên xe. (Hình: KTRK-TV)

Biên bản của sở cảnh sát Houston nói rằng khi cô Vazquez, tay bế đứa con gái 2 tháng tuổi, bước vào bên trong một căn chúng cư, để đứa con trai đi ngoài sân, không ai trông coi.

Ngay lúc đó, một chiếc xe màu trắng trong bãi đậu, lùi ra, rồi sau đó tiến tới phía trước, cán chết đứa nhỏ. Bản báo cáo nói cô Vazquez chạy về phía đứa con khi nhìn thấy nó nằm lăn ra đất.

Chiếc xe trắng lùi ra. Lúc này thằng bé 3 tuổi đã đi qua đuôi xe. Đứa bé trai 18 tháng tuổi đi tới và bị cán chết. (Hình:KTRK-TV)

Ông Sean Teare, thuộc Văn Phòng Biện Lý quận Harris County, nói với ABC News rằng cô Vazquez bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ ở cấp độ hình sự.

“Người mẹ phải biết, hoặc đáng lẽ phải biết rằng đứa nhỏ đi lang thang một mình trong bãi đậu xe,” ông Teare nói. “Tội danh đó là ngay trước nhất và cũng là điều chúng tôi thấy là cần thiết để bảo đảm an toàn cho đứa trẻ 2 tháng tuổi kia cũng như là các đứa trẻ ở nơi đó.”

Đứa trẻ 2 tháng tuổi mà ông Teare nói tới là con gái của cô Vazquez, theo biên bản cảnh sát.

Người em họ của cô Vazquez, Juriyoel Hernandez, nói với đài ABC Houston rằng “đây là một tai nạn” và không phải lỗi của cô này vì cô nghĩ là người nhà đang trông thằng bé.

Gia đình Vazquez cũng đòi cảnh sát phải truy tố luôn người lái chiếc xe màu trắng kia.

Các công tố viên nói rằng cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu và tuy rằng người  lái chưa bị truy tố, họ không loại bỏ việc truy tố, tùy theo kết quả cuộc điều tra.

Người lái nói với các điều tra viên rằng bà không biết rằng đã cán phải đứa nhỏ nên đã rời hiện trường. Khi được biết về việc xảy ra, bà này quay trở lại, và qua được cuộc thử nghiệm độ cồn cũng như ma túy.

Cô Vazquez được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân và chỉ được gặp đứa con 2 tháng tuổi với điều kiện là phải có người khác đứng giám sát. Cô có thể bị án tù tới 10 năm nếu bị kết tội, theo lời ông Teare. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT