AVON, Indiana (NV) – Một người mẹ ở Avon, Indiana, bị mất tích cách đây gần một tháng và cảnh sát vừa tìm thấy bàn chân của bà trong một cái hồ cách nhà bà hơn 100 dặm.
Theo ABC News, nạn nhân là bà Najah Ferrell, 30 tuổi, cư dân Avon, Indiana. Báo The Indianapolis Star cho biết bà mất tích từ ngày 15 Tháng Ba. Cảnh sát Avon cho biết bà là nhân viên của một quán ăn Panera Bread, có hai người con ruột và ba người con nuôi.
Tại cuộc họp báo vào ngày 28 Tháng Ba, mẹ của nạn nhân kêu gọi công chúng giúp tìm ra bà Ferrell và cho biết con gái là người gần mình nhất trong gia đình.
Đến Thứ Hai, 8 Tháng Tư, hai người đi câu cá tại hồ ở Crown Point thì tìm thấy một bàn chân. Trên bàn chân này có hình xăm và cảnh sát cho rằng đây là chân của bà Ferrell. Tuy vậy, họ đang đợi kết quả khám nghiệm DNA rồi mới dám đưa ra kết quả.
Phó Cảnh Sát Trưởng Brian Nugent của cảnh sát Avon cho rằng bà Ferrell đã qua đời, nhưng nhân viên công lực vẫn còn quá ít thông tin. Cảnh sát cho rằng bà bị giết, nhưng chưa biết được hung thủ là ai và nạn nhân bị giết ra sao.
Nạn nhân Najah Ferrell sống ở Avon, cách thành phố Indianapolis 13 dặm. Bàn chân có thể là của bà được tìm thấy ở Crown Point, cách Indianapolis khoảng 150 dặm. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News


































































