CORPUS CHRISTI, Texas (NYT) – Hôm Thứ Tư, một khách hàng lái xe vừa rút tiền xong ở máy ATM của một chi nhánh ngân hàng Bank America tại thành phố Corpus Christi, bỗng nhận được một miếng giấy từ khe phát receipt, không phải là biên lai mà có ghi dòng chữ: “Xin giúp tôi đang bị kẹt trong máy và không có cell phone.”
Cuối cùng cảnh sát được báo đến nơi, sau khi biết rõ đây không phải trò đùa giỡn vì nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong máy, đã tìm cách mở được cửa hầm cứu một nhân viên bị kẹt bên trong.
Nhân viên này vào hầm sửa máy nhưng vô tình để cánh cửa tự động khóa lại và bỏ quên điện thoại trên xe. Trong gần ba tiếng đồng hồ, nhiều khách hàng vẫn tiếp tục đến rút được tiền như bình thường và không hề biết có người kẹt bên trong.
Cảnh sát nói rằng mọi chuyện không sao, không có ai bị thương hay gặp khó khăn gì khác, nhưng không tiết lộ lý lịch người nhân viên này, tên tuổi và nam hay nữ. (HC)
Vào những ngày cuối Tháng Tư, 1975, nhà báo Stanley Karnow đã trở về Mỹ,…
Linh Phương Thắp hương cho thằng bạn Đù má lòng tao buồn thật buồn Đù…
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
This website uses cookies.