Một ông bị tình nghi giết mẹ để lấy tài sản thừa kế ở Vermont

RUTLAND, Vermont (NV) – Một người đàn ông, từng được cứu từ chiếc bè ngoài khơi New England năm 2016, mới đây đã bác bỏ cáo buộc giết mẹ mình trên biển để thừa kế tài sản gia đình, theo hãng thông tấn AP.

Bị cáo Nathan Carman, 28 tuổi, bị truy tố trước tòa án liên bang ở Rutland với tội danh lừa đảo và giết người cấp độ một liên quan đến cái chết của bà Linda Carman ở Middletown, tiểu bang Connecticut. Tuy nhiên, bị cáo một mực khẳng định “không có tội” khi la lớn về phía các phóng viên trên đường áp giải vào tòa án.

Một bến đậu thuyền. (Hình minh họa: Roslan Rahman/AFP via Getty Images)

Ngoài bị cáo sát hại mẹ, nhà chức trách cũng cho rằng bị cáo giết ông John Chakalos, ông của mình, tại nhà riêng ở Windsor vào năm 2013.

Động cơ được cho là nhằm lấy tiền và bất động sản của ông Chakalos. Dù vậy, bị cáo không bị cáo buộc về tội giết người trong vụ án này.

“Nathan Carman ra tay sát hại ông John Chakalos và bà Linda Carman để thực hiện kế hoạch lấy tài sản thừa kế,” bản cáo trạng viết.

Bị cáo được tìm thấy trong một chiếc bè bơm hơi tám ngày sau khi rời bến neo thuyền ở Rhode Island để ra biển câu cá cùng mẹ. Thi thể của người mẹ đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Công tố viên cáo buộc anh ta đã cố ý khiến cho con thuyền chìm trong chuyến ra biển ngày hôm đó. Bị cáo phủ nhận việc này.

Bị cáo Carman bị bắt vào ngày 10 Tháng Năm và có thể bị án tù chung thân nếu bị kết tội giết mẹ mình. Luật sư của bị cáo chưa đưa ra bình luận gì sau vụ truy tố.

Trong tài liệu nộp cho tòa ngày 11 Tháng Năm, công tố viên đề nghị bị cáo Carman nên tiếp tục bị giam giữ vì bị cáo có thể bỏ trốn và cũng là mối nguy hiểm cho cộng đồng. Công tố viện tiết lộ bị cáo Carman đã được điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần từ khi còn nhỏ cho đến khi 17 tuổi và không chịu có điều trị thêm kể từ đó.

Các công tố viên cho biết: “Đối với một cá nhân có thể giết các thành viên trong gia đình của mình, không có gì là không thể làm được.”

Sau cái chết của ông Chakalos, bị cáo Carman nhận được $550,000 từ hai tài khoản ngân hàng mà bị cáo được thụ hưởng một khi người ông qua đời.

Bị cáo đã chuyển từ một căn nhà ở Bloomfield thuộc tiểu bang Connecticut đến Vernon ở Vermont vào năm 2014. Bị cáo thất nghiệp trong hầu hết thời gian này.

Vào khoảng mùa Thu năm 2016, tiền trong ngân hàng của bị cáo Carman bắt đầu cạn. Phía công tố nói đó là lúc bị cáo nghĩ tới việc giết mẹ mình. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT