BROOKLYN, New York (NV) – Một người đàn ông ở New York dự trù sẽ bị đưa ra tòa hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, sau khi bị buộc tội giết một người bạn và giấu các phần của thi thể của nạn nhân trong tủ lạnh gần hai năm, theo NBC News.
Nghi can Nicholas McGee, 45 tuổi, đã không nhận tội đối với mọi tội danh, bao gồm giết người, cướp, giả mạo bằng chứng và giấu xác, theo hồ sơ tòa án và dự trù sẽ xuất hiện tại tòa vào Thứ Hai.

(Hình minh hoạ: Christopher Furlong/Getty Images)
Lời phủ nhận của nghi can McGee được đưa ra tại Tòa Án Hình Sự Kings County ở Brooklyn vào Thứ Sáu, khi một thẩm phán ra lệnh giam giữ mà không cho tại ngoại hậu tra, theo hồ sơ tòa.
Người vợ nghi can là Heather Stines, 45 tuổi, cũng bị buộc tội liên quan đến vụ án. Bà này bị buộc tội giấu xác, cản trở việc truy tố và giả mạo bằng chứng, đồng thời cũng bị giam giữ mà không được tại ngoại.
Luật sư của cả hai bị cáo đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của truyền thông vào tối Thứ Bảy.
Biện lý cuộc Brooklyn cáo buộc nghi can McGee đã đâm nạn nhân, Kawsheen Gelzer, 39 tuổi, khi người này đang ngủ trên ghế sofa trong căn chung cư của McGee ở khu Flatbush, Brooklyn, vào Tháng Ba, 2022.
Nạn nhân tỉnh dậy và chống trả, nhưng không cản nổi vì vết đâm cũng như vết thương từ một chiếc búa mà McGee đánh khi cả hai vật lộn, theo hồ sơ truy tố.
Theo cáo buộc: Sau đó, McGee lấy ma túy ra khỏi túi của nạn nhân Gelzer, rồi dùng cưa và búa để chặt xác nạn nhân trước khi cho đầu và thân vào tủ lạnh.
Các biện lý cho biết tay và chân được cất giữ trong tủ đông đá và phải đến gần hai năm sau, vào cuối Tháng Giêng, hài cốt mới được tìm thấy. (MPL) [kn]

















































































