BRAMWELL, West Virginia (NV) – Một ông ở West Virginia bị bắt tuần trước sau khi vác rìu và cung tên rượt cha mẹ, vì theo lời khai với cảnh sát, ông “phải giết họ để trục quỷ dữ,” đài FOX59 cho hay.
Các nhà điều tra cho biết, hôm Thứ Sáu tuần trước, 27 Tháng Tám, họ nhận được tin báo có người đang cố sát hại cha mẹ tại căn nhà ở Bramwell, thị trấn nhỏ gần biên giới với Virginia.

Trên đường đến hiện trường, cảnh sát viên Mercer County được sở cảnh sát thông báo tình hình trở nên căng thẳng, và ông này đang cố bắn cha mẹ bằng cung tên. Ông này sau đó được xác nhận là Johnny Carson York Jr, 45 tuổi.
Khi đến nơi, cảnh sát viên nói chuyện với cha mẹ ông York và được cho hay, trước đó, cha nhờ ông ta cất vài món đồ vô kho trước khi trời mưa. Ngay lúc đó, ông York ném hộp quẹt vào cha rồi vác rìu rượt cả cha lẫn mẹ.
Cha mẹ ông York cố chạy trốn rồi gọi 911. Sau đó, ông York cố dùng cung tên bắn cha mẹ, theo cảnh sát.
Cha mẹ ông York khai với cảnh sát rằng, trước đó cùng ngày, ông York đập bể tivi trong nhà, và họ lấy đơn khai báo bạo lực gia đình nhưng chưa nộp.
Sau khi bị bắt và được đưa đến Sở Cảnh Sát Mercer County, ông York khai với cảnh sát “tôi phải giết họ để trục quỷ dữ” và “tôi cảm thấy phải giết bất kỳ ai tôi nhìn thấy,” cảnh sát cho biết.
Ông York đang bị giam với cáo buộc tấn công có ác ý, dùng vũ khí đe dọa người khác và phá hoại tài sản, theo hồ sơ nhà tù. (Th.Long) [qd]



















































































