DENTON, Texas (NV) – Một người đàn ông Texas hôm Thứ Năm, 11 Tháng Tám, đã tử vong do uống một loại nước lạ trong khi nghe tòa tuyên đọc phán quyết của bồi thẩm đoàn, theo hãng thông tấn UPI.
Ông Edward Peter Leclair, 57 tuổi, lúc đó đang trong phiên tòa xét xử ở Denton với năm tội danh tấn công tình dục trẻ em. Các công tố viên xác nhận nghi can đã uống một chai lớn chứa đầy chất lỏng màu đục.

Bà Jamie Beck, phó biện lý của Biện Lý Cuộc Denton County, cho biết ông Leclair đã không uống chất lỏng cho đến khi tòa đọc bản án tại Denton County Courts Building, cách Dallas khoảng 40 dặm (khoảng 64 km) về phía Tây Bắc.
“Bồi thẩm đoàn bước vào và ngồi xuống. Bị cáo và luật sư của ông đứng. Bồi thẩm đoàn trao phán quyết cho chánh án, sau đó bà ấy bắt đầu đọc,” bà Beck mô tả lại sự việc với WFAA-TV ở Dallas.
“Trong suốt thời gian này, ông ấy đã mang theo một chai nước ở bàn của bị cáo và nốc cạn chai nước đó. Có vẻ như ông ấy không chỉ uống từng ngụm nước,” bà nói tiếp.
Sau khi phán quyết được đọc, Chánh Án Lee Gabriel ra lệnh đưa ông Leclair đến một phòng giam bên cạnh phòng xử án. Trong lúc đó, tòa sẽ quyết định khi nào giai đoạn quyết định bản án trừng phạt sẽ diễn ra.
Một nhân viên cảnh sát trong phòng xử án cho rằng hành vi của ông Leclair khá kỳ lạ. Người này đề nghị một viên chức an ninh tòa án nên đi kiểm tra bị cáo, tờ báo địa phương Denton Record-Chronicle đưa tin.
“Ông ấy khi đó có thể đang hấp hối hoặc đã chết. Khi xe cấp cứu đến, da ông ấy chuyển sang màu xám,” bà Beck cho hay.
Bà Beck xác nhận chai nước đã được tịch thu làm bằng chứng.
Ông Leclair bị bắt giữ và buộc tội vào Tháng Bảy năm 2018 do các tội danh từ Tháng Sáu và Tháng Bảy năm 2016. Ông được tòa cho tại ngoại hậu tra trong suốt thời gian có phiên xử. Ngày 11 Tháng Tám, ông Leclair bị kết tội năm tội danh. (V.Giang) [kn]






























































