NEW YORK, New York (NV) – Một người đàn ông ở thành phố New York thiệt mạng vào hôm Thứ Tư, 15 Tháng Sáu, sau khi bị kẹt chân vào khoảng trống giữa thềm sân ga và tàu điện ngầm tại nhà ga Brooklyn, theo hãng thông tấn AP.
Ông Richard Davey, chủ tịch cơ quan chuyên chở công cộng New York City Transit, cho biết sự việc xảy ra vào khuya Thứ Tư, tại một nhà ga ở khu Midwood của thành phố New York.

Nạn nhân xấu số là ông Marcus Bryant, 37 tuổi, bị mắc kẹt vào khoảng trống giữa thềm sân ga và toa tàu sau khi cánh cửa đoàn tàu đóng lại.
Nạn nhân sau đó bị kéo lê đi và cuối cùng bị rớt xuống đường ray, nơi ông có thể đã bị đoàn tàu thứ hai tông vào vài phút sau đó.
Trước đó, cảnh sát trích thuật lời kể của nhân chứng cho rằng người đàn ông bị mắc kẹt trong cửa tàu điện ngầm. Nhưng ông Davey bác bỏ nghi vấn này trong cuộc họp báo, nói rằng sự việc không xảy ra như vậy.
Cơ Quan Giao Thông Đô Thị (MTA) đã xem lại video giám sát và xác định nguyên nhân không phải do lỗi cánh cửa.
Cảnh sát cho biết ông Bryant đã gào thét khi bị kéo lê, và một người nghe thấy tiếng hét đã chạy đến cầu cứu.
Ba phút sau, một đoàn tàu khác đi vào ga, và được cho biết là đã tông nạn nhân.
Ông Bryant bị thương trầm trọng, bao gồm cả tứ chi bị cắt rời.
Sau vụ tai nạn, ông Bryant nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Maimonides Medical Center, nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.
Hiện vẫn chưa thể khẳng định là đoàn tàu thứ hai có dừng lại trước khi tông vào ông Bryant hay không.
Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra và theo đài ABC 7, một phần của cuộc điều tra sẽ bao gồm việc liệu người kiểm soát đoàn xe có tuân thủ quy trình xem xét sân ga trước khi cho tàu rời ga hay không. (V.Giang) [qd]































































