Một thanh niên Indiana lao vô căn nhà đang cháy cứu sống 5 đứa trẻ

LAFAYETTE, Indiana (NV) – Một thanh niên ở Indiana được giới chức địa phương ca ngợi là anh hùng vì dũng cảm xông vô căn nhà đang cháy để cứu sống năm đứa trẻ bị kẹt bên trong, theo CNN hôm Thứ Ba, 19 Tháng Bảy.

Anh Nicholas Bostic, 25 tuổi, đang lái xe ở Lafayette, Indiana, ngay sau nửa đêm ngày 11 Tháng Bảy thì nhìn thấy một căn nhà đang cháy, theo thông cáo báo chí Sở Cảnh Sát Lafayette (LPD). Không ngần ngại, anh dừng lại trước căn nhà này.

Anh Nicholas Bostic bồng cô bé 6 tuổi chạy ra khỏi căn nhà đang cháy ở Lafayette, Indiana, hôm 11 Tháng Bảy. (Hình: Lafayette Police)

Anh Bostic tìm thấy cửa sau nhà đang mở. Anh đi vô và bắt đầu kiểm tra xem có ai trong nhà hay không, theo thông cáo. Khi lên lầu, anh tìm thấy bốn đứa trẻ, từ 1 đến 18 tuổi, đang ngủ. Anh đánh thức các em này rồi giúp thoát ra khỏi nhà.

Ngay khi đưa được bốn đứa trẻ này ra khỏi nhà, anh Bostic biết được còn một đứa thứ năm, bé gái 6 tuổi, kẹt bên trong. Anh lại lao vô căn nhà đang cháy và tìm được cô bé nhờ nghe tiếng khóc, LPD cho hay.

Anh Bostic không thể tìm được đường ra ngoài dưới tầng một vì lửa đang cháy mạnh lên, LPD cho biết. Anh đành đưa cô bé lên tầng hai, dùng tay đập bể cửa sổ rồi ôm cô bé nhảy xuống, theo LPD.

“Tôi cũng cố tìm cửa sau, nhưng tôi không tìm thấy và tôi không muốn bị lạc trong đó,” anh Bostic kể với đài truyền hình địa phương WLFI.

LPD đăng lên mạng xã hội đoạn video đầy cảm động, cho thấy lúc lính cứu hỏa đến căn nhà này, và sau đó, anh Bostic từ trong bước ra, tay bồng cô bé giao lại cho lính cứu hỏa rồi lập tức ngồi bệt xuống đất.

“Cô bé có sao không? Làm ơn nói cho tôi biết cô bé không sao,” anh Bostic hỏi lính cứu hỏa trong lúc họ điều trị vết thương cho anh. Một cảnh sát viên xác nhận cô bé bình an và cho anh hay: “Anh làm tốt lắm, anh bạn.”

Anh Bostic bị thương nặng trong vụ này, do hít quá nhiều khói và tay phải bị đứt sâu, theo LPD. Cô bé “may mắn hầu như không bị thương,” LPD cho biết thêm.

Phát ngôn viên LPD cho CNN hay gia đình căn nhà bị cháy hiện đang ổn và đã gặp gỡ anh Bostic. Tối hôm đó, vợ chồng chủ nhà này đi vắng, nhà chỉ còn mấy đứa nhỏ, theo LPD.

“Hành động dũng cảm của anh Nicholas Bostic cứu được sinh mạng nhiều người,” LPD cho hay trong thông cáo báo chí. “Sự hy sinh của anh trong vụ này là tấm gương cho người khác, và anh khiến nhiều người cảm động bằng lòng dũng cảm, gan dạ, và sự điềm tĩnh trong lúc đối mặt với mối nguy hiểm như vậy.”

Gia đình anh Bostic mở trang GoFundMe quyên góp tiền lo điều trị cho anh. Tính đến trưa Thứ Ba, số tiền quyên được gần $320,000, vượt xa mục tiêu ban đầu là $100,000. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT