Cuộc điện thoại cuối cùng của nạn nhân Việt Nam thiệt mạng trong động đất ở Nhật

KUMAMOTO, Japan (NV) – Nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7.1 độ Richter xảy ra ở thị trấn Kosa, thuộc vùng Tây Nam của Nhật Bản, hôm 28 Tháng Bảy, đã được an táng hôm Thứ Bảy ở tỉnh Kumamoto. Anh để lại quê nhà Ninh Binh cha mẹ, vợ và đứa con trai chỉ mới bảy tháng tuổi.

Đài NHK của Nhật hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Tám, cho hay tên của nạn nhân là Trần Văn Sơn, 24 tuổi, một thực tập sinh kỹ thuật quốc tịch Việt Nam đang làm việc tại một nhà máy ở tỉnh Kumamoto. Anh Sơn chỉ vừa đến Nhật Bản bảy tháng, mang theo ước mơ sẽ xây một ngôi nhà cho gia đình của mình ở Ninh Bình.

Vợ của anh Trần Văn Sơn và con trai bảy tháng tuổi. (Hình: Kênh14.vn)

Anh của nạn nhân là Trần Văn Thiên đã đến Kumamoto ngay khi hay tin dữ. Anh Thiên nói rằng em trai của anh là người có tính cách vui vẻ và đam mê câu cá từ nhỏ, chăm chỉ và hết lòng vì gia đình.

Một nhà thờ tại Kumamoto đã tổ chức tang lễ cho anh Sơn. Khoảng 200 người, bao gồm bạn bè và người thân, đã đến dự lễ tang. Giới chức địa phương và gia đình nạn nhân cho biết anh là thực tập sinh tại nhà máy theo chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật của Nhật Bản. Theo thông tin, anh đã bị một khung sắt trên trần của nhà máy rơi trúng.

Các lời cầu nguyện được đọc lên bằng cả tiếng Việt và tiếng Nhật.

Sau khi lập gia đình, anh Sơn một mình sang Nhật làm thực tập sinh kỹ thuật với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình. Trước khi lên đường, anh đã rất chăm chỉ học tiếng Nhật. Anh từng tâm sự với một người anh khác, đang làm việc tại tỉnh Hyogo, miền Tây Nhật Bản, rằng “công việc ở Nhật có thể rất vất vả” do thời gian đầu anh gặp nhiều khó khăn khi phải thích nghi với cuộc sống nơi xứ người. Nhờ tính cách trung thực và hiền lành, anh Sơn rất được các đồng nghiệp quý mến. Anh kể rằng họ thường xuyên giúp đỡ anh trong công việc, và dần dần anh cảm thấy đã thích nghi với cuộc sống cũng như công việc tại Nhật Bản.

Anh Sơn từng chia sẻ: “Tương lai của con chính là động lực để tôi làm việc,” theo NHK.

Truyền thông trong nước cũng loan tin về câu chuyện thương tâm này. Theo báo mạng Kênh14, khoảng 3 giờ chiều ngày xảy ra trận động đất, bà Nguyễn Thị Thủy, mẹ của anh Sơn, nhận được cuộc điện thoại đầu tiên.

“Người ta hỏi có phải mẹ của Trần Văn Sơn không. Tôi bảo đúng rồi. Họ bảo cô bình tĩnh, chỗ Sơn làm vừa xảy ra động đất. Lúc đó tôi cứ nghĩ con chỉ bị thương thôi… Không ngờ bạn của nó sau đó gọi về báo Sơn không qua khỏi.”

Bức ảnh của nạn nhân cùng con trai mới sinh. (Hình: Kênh14.vn)

Trong lúc đó, vợ của nạn nhân là chị Vũ Thị Thúy, sinh năm 2005, ôm chặt cậu con trai mới hơn bảy tháng tuổi trong lòng. Chị Thúy kể lại với Kênh14 về cuộc điện thoại cuối cùng của anh Sơn gọi về cho gia đình.

“Mọi lần gọi điện, con tôi chẳng chịu nhìn bố. Vậy mà tối hôm ấy, không hiểu sao thằng bé cứ quấn quýt với bố, nhìn màn hình mãi không chịu rời. Hơn 11 giờ tôi mới bảo: ‘Thôi con tắt đi để bố ngủ, mai bố còn đi làm’ Không ngờ đó lại là cuộc gọi cuối cùng.”

Cũng theo Kênh14, gia đình cho biết anh Sơn dự định làm việc tại Nhật ba năm, sau đó đón vợ sang đoàn tụ, cùng nhau tích cóp thêm một thời gian rồi trở về Việt Nam ổn định cuộc sống. Chính bởi vậy, chị Thủy, vợ của anh đang học tiếng Nhật với mong muốn chuẩn bị thi để sang cùng chồng. Nhưng giờ đây, biến cố ập đến, chị từ bỏ tất cả những dự định dang dở. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT