Nạn dế đỏ Mormon ‘xâm lăng’ miền Bắc Nevada

ELKO, Neveda (NV) – Loài dế đỏ “Mormon cricket” tràn ngập thị trấn Elko, Nevada, gây ra sự tàn phá và phiền toái vô cùng cho cư dân, theo AP loan tin hôm Thứ Hai, 19 Tháng Sáu.

Bà Dana Dolan, một cư dân ở Elko, Nevada, mô tả cuộc xâm lược của loài dế Mormon đã hoành hành thị trấn nhỏ là “gần giống như một bệnh dịch được kể trong Kinh Thánh” khi hàng trăm ngàn quả trứng dế nở ra, tạo ra một đàn sinh vật đỏ rực gây hỗn loạn và phá vỡ cuộc sống thường nhật. 

(Hình minh họa: Colorado State University)

“Mặt đất như nhuốm đầy máu vậy đó,” bà Dolan nhận xét về khung cảnh trước mắt như một bức tranh siêu thực.

Hàng trăm ngàn con dế Mormon, phát sinh từ những quả trứng dế nở vào cuối Tháng Năm và đầu Tháng Sáu, dẫn đến cuộc xâm lược của côn trùng màu đỏ trên khắp miền Bắc Nevada. 

Những con dế ăn thịt đồng loại này phá vỡ cuộc sống bình dị ở Elko, để lại mùi hôi thối, dính vào vỏ xe và giày, đồng thời tạo ra âm thanh giống như tiếng mưa khi chúng di chuyển. 

Cư dân ở đây đã thử nhiều biện pháp khác nhau để xua đuổi “bọn côn trùng xâm lược,” từ dùng chổi quét, dùng máy thổi lá kể cả máy cào tuyết nhưng bọn dế vẫn tiếp tục quay trở lại. 

Các biển báo đã được dựng lên để cảnh báo những người lái xe về những con đường trơn trượt do sự hiện diện của loài côn trùng này. 

Ngay cả bệnh viện địa phương cũng bị ảnh hưởng, phải thành lập một nhóm đặc biệt chuyên dọn sạch lối đi để bệnh nhân đi vào. Ông Steve Burrows, phát ngôn viên của bệnh viện Northeastern Nevada Regional Hospital, giải thích: “Chúng tôi chỉ đang cố gắng giữ các lối đi đủ trống trải nhường đường cho bệnh nhân.”

Mặc dù sự bùng phát của loài dế Mormon từng xảy ra trong quá khứ, nhưng xảy ra vào thời điểm này ở thị trấn Elko là điều không bình thường, theo lời ông Jeff Knight, một nhà côn trùng học lâu năm.

Nạn “xâm lăng” của dế đỏ dự kiến ​​sẽ kéo dài đến giữa Tháng Tám. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT