Giành chỗ ngồi trong rạp phim, một ông ở New Mexico bị bắn chết

ALBUQUERQUE, New Mexico (NV) – Cãi nhau giành chỗ ngồi tại một rạp chiếu phim ở Albuquerque, New Mexico, hôm Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu, biến thành một vụ nổ súng khiến một người đàn ông thiệt mạng và khán giả sợ hãi bỏ chạy tán loạn, theo AP.

Ngày Thứ Hai, 26 Tháng Sáu, Sở Cảnh Sát Albuquerque đưa cáo trạng lên tòa buộc tội nghi can Enrique Padilla, 19 tuổi. Bản cáo trạng hình sự và lệnh bắt giữ đối với nghi can Padilla liệt kê các tội bao gồm giết người, nổ súng tại nơi có người và cố gắng bội xóa bằng chứng. 

Bên ngoài rạp Century Rio ở Albuquerque, New Mexico, sau khi vụ nổ súng xảy ra. (Hình: Chụp từ màn hình đài KRQE News)

Ông Gilbert Gallegos, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết nghi can đang ở bệnh viện để điều trị vết thương do đạn bắn. Không rõ liệu nghi can có luật sư đại diện hay không.

Các nhân chứng cho biết nghi can đến rạp phim cùng bạn gái và thấy một cặp khác đang ngồi trên ghế họ đặt trước. Nhân viên rạp phim cố gắng hỗ trợ giải quyết tranh chấp. Thế nhưng mọi chuyện leo thang với việc hai bên ném bắp, xô đẩy nhau và cuối cùng nổ súng.

Ông Michael Tenorio, 52 tuổi, bị bắn chết tại hiện trường. Bà Trina Tenorio, vợ của ông, nói rằng ông không có vũ khí. 

Sau khi nổ súng, nghi can Padilla bỏ chạy.

Cảnh sát tìm thấy nghi can bị thương, lẩn trốn sau bụi cây bên ngoài lối thoát hiểm, và bên mình có một khẩu súng phù hợp với phần vỏ đạn tại hiện trường.

Số điện thoại khẩn cấp 911 sau đó nhận khoảng 20 cuộc gọi khi mọi người ùa nhau chạy ra khỏi rạp phim. 

Trong cáo trạng, cảnh sát cho biết nghi can Padilla bị thương ở bụng nhưng không giải thích gì thêm. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT