Friday, April 19, 2024

Xe tông đám đông ở New York, 8 chết, 11 bị thương

NEW YORK, New York (NV) – Một người đàn ông gốc Uzbekistan lái chiếc xe pickup truck, tông vào đám đông trên con đường có đông người đi xe đạp, gần Đài Tưởng Niệm 9-11 và World Trade Center ở New York hôm Thứ Ba, làm chết tám người và làm 11 người bị thương trong một hành động mà thị trưởng thành phố gọi là “khủng bố hèn nhát,” theo hãng thông tấn AP.

Hai giới chức an ninh xác nhận nghi can tên là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, bị cảnh sát bắn vào bụng, sau khi nhảy ra khỏi xe và cầm trên tay hai khẩu súng giả, các giới chức cho biết.

Đài CNN trích lời giới chức công lực cho biết nghi can có nguồn gốc Uzbekistan, đến Mỹ năm 2010, có địa chỉ cư ngụ ở Tampa, Florida, nhưng cư ngụ tạm thời tại thành phố Paterson, New Jersey.

Nghi can có để lại một miếng giấy, trong đó viết rằng nghi can hành động “thay mặt cho ISIS,” vẫn theo CNN.

Hiện chưa biết tình trạng di trú của nghi can ra sao, nhưng CNN nói rằng người này không phải là công dân Mỹ.

Nghi can bị bắt ngay, được đưa vào bệnh viện, và cho tới 8 giờ tối, được đưa ra khỏi phòng mổ, chờ cảnh sát thẩm vấn.

Hai cảnh sát viên nói rằng, khi bước ra khỏi xe, nghi can la lớn “Allahu Akbar,” tiếng Ả Rập có nghĩa là “Thượng Đế vĩ đại.”

Các nhân chứng mô tả cảnh tượng hoảng loạn và máu me, có người gào thét trong sợ hãi, trên đường đầy những xe đạp bị nát bấy hoặc cong queo, và một số thi thể sau đó được cảnh sát dùng vải phủ lên.

CNN cho biết, trong số tám người chết, có sáu người chết tại hiện trường, và hai người chết trong bệnh viện.

Ngoài những người chết, còn có 11 người khác bị thương nặng, cảnh sát nói.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu dọn dẹp hiện trường trong lúc còn một thi thể tại nơi xảy ra vụ tấn công. (Hình: AP)

Thống Đốc Andrew Cuomo của New York gọi đây là hành động tấn công “đơn lẻ” và cho biết không có bằng chứng nào cho thấy đây là một âm mưu lớn.

Các thành phố khắp thế giới lâu nay đề phòng trường hợp tấn công bằng xe. Nhóm ISIS từng khuyến khích các chiến binh của họ dùng xe làm phương tiện khủng bố, và các quốc gia như Anh, Pháp, và Đức từng bị các vụ tân công như vậy trong thời gian qua.

Cảnh sát nói rằng chiếc xe tấn công, là xe nghi can mướn của Home Depot ở New Jersey trong ngày Thứ Ba. Chiếc xe cũng tông một xe buýt trường học màu vàng, làm bị thương hai người lớn và hai trẻ em.

Nơi xảy ra vụ tấn công chỉ cách World Trade Center vài đoạn đường. Đây là nơi từng xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh khủng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

“Đây là một hành động khủng bố, và rõ ràng là một hành động khủng bố nhắm vào người dân vô tội,” Thị Trưởng Bill de Blasio nói.

Ít nhất, người ta nhìn thấy hai thi thể nằm trên đường xe đạp, có tấm vải phủ lên, và đầu chiếc xe pickup truck bị móp.

Chính phủ Argentina xác nhận trong số người thiệt mạng, có năm công dân của nước này.

Ngoài ra, theo CNN, trong số người thiệt mạng có một công dân Bỉ.

Ông Tom Gay, một thợ chụp hình của trường học, đang đi trên đường West Street thì nghe người ta nói có một tai nạn. Ông tiếp tục bước đi, và có một phụ nữ la lớn “Nó có súng! Nó có súng!.”

Ông Gay kể rằng ông núp vào góc đường, và thấy một người đàn ông mảnh khảnh, mặc bộ quần áo thể thao màu xanh, chạy xuống phía Nam đường West Street, tay cầm súng. Ông nói rằng ông thấy có nhiều người đuổi theo người đàn ông này.

Ông Gay cho biết ông nghe năm hoặc sáu tiếng súng, và người đàn ông mặc đồ thể thao gục xuống đất, súng vẫn còn đưa lên trời. Ông kể, sau đó, một người đàn ông chạy đến, đá văng cây súng của người đàn ông ra.

Vụ tấn công làm cảnh sát đóng các con đường ở khu Manhattan dọc bờ sông Hudson River, và phái cảnh sát đến bảo vệ khu phố đang chuẩn bị Halloween, bao gồm một cuộc diễn hành đi qua khu Greenwich Village.

Ông Eugene Duffy, 43 tuổi, một đầu bếp của một nhà hàng sát bờ sông, nói rằng, lúc đó, ông đang băng qua đường West Street thì nghe tiếng động, ông quay lại, thấy chiếc xe pickup truck màu trắng trên đường dành cho xe đạp.

Sau khi nhìn thấy đống xe đạp ngổn ngang, ông chạy về phía Nam, thấy chiếc xe buýt trường học, thấy cảnh sát tại hiện trường rút súng ra, nấp phía sau các xe cảnh sát.

“Có quá nhiều cảnh sát đến nơi và họ không biết chuyện gì xảy ra,” ông Duffy nói. “Người ta la lớn. Phụ nữ gào to kêu cứu.”

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Donald Trump được ông John Kelley, chánh văn phòng, báo cáo sự việc.

Ngay sau đó, tổng thống tweet ra như sau: “Tại thành phố New York, có vẻ như lại có một vụ tấn công do một người bệnh hoạn và loạn trí gây ra. Giới chức công lực đang theo sát vụ này. KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC MỸ!.”

Sau đó, tổng thống tweet thêm: “Tôi xin chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình trong vụ tấn công khủng bố ở New York. Thượng Đế và đất nước này luôn bên cạnh quý vị!” (Đ.D.)

 

MỚI CẬP NHẬT