Thursday, April 25, 2024

Thị Trưởng New York không hiểu vì sao dân chịu lạnh để đón năm mới

NEW YORK – Nhiều cư dân New York lấy làm ngạc nhiên khi Thị Trưởng Bill de Blasio, trong một cuộc họp báo, nói rằng ông không hiểu sao cả triệu người dân Mỹ năm nào cũng bất chấp cái lạnh mùa Đông mà canh thức để tiễn đưa năm cũ và đón mừng năm mới tại Times Square, tờ New York Daily News loan tin.

Nhưng vị thị trưởng thành phố lớn nhất Mỹ quốc nhìn nhận rằng, bởi vì dân New York cứ thích như thế, cho nên ông và toàn thể các giới chức và nhân viên công lực thành phố nay đã sẵn sàng để bảo vệ an ninh đầy đủ cho mọi người vui hưởng giờ phút tuyệt vời kia khi quả cầu pha-lê rơi xuống, đánh dấu giờ khắc bắt đầu Năm Mới 2017, một truyền thống có từ 110 năm qua.

Theo thông lệ hằng năm vào đêm Giao Thừa, từ lúc 8 giờ sáng hôm trước lễ, dân chúng khắp nơi đổ về New York đã có mặt tại Công Trường Times để giành chỗ tốt mà coi lúc đếm ngược thời gian cho đến phút giây mở đầu năm mới.

Và dù có nói gì thì nói, Thị Trưởng de Blasio vẫn đến dự buổi lễ thả quả bóng mừng Năm Mới sau khi đã cùng Thống Đốc Andrew Cuomo đến khai mạc tuyến đường tàu điện ngầm mới Second Avenue được đưa vào sử dụng đúng vào dịp này.

Hồi năm 2012, Thị Trưởng Michael Bloomberg đã làm cả thế giới thèm thuồng và phát sốt khi ông phụ trách thả quả cầu mừng năm mới xuống, rồi ôm hôn môi nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lady Gaga nóng bỏng một cái dưới ống kính truyền hình.

Vị “Khách Mời Đặc Biệt” có sứ mạng thả quả cầu đánh dấu Năm Mới 2017 là Tổng Thứ Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-Moon. Nhiệt độ tại thành phố New York vào lúc đó xê xích từ 36 đến 38 độ F, với 30% cơ hội trời có mưa. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT