DETROIT, Michigan (NV) – Một thẩm phán Detroit tạm thời bị đình chỉ công vụ sau khi ông ép một bé gái 15 tuổi phải đeo còng tay và mặc đồng phục tù nhân vì dường như cô bé đã ngủ gật trong chuyến viếng thăm thực địa tới tòa án nơi ông làm việc, Đài BBC đưa tin.
Thẩm Phán Tòa Sơ Thẩm Kenneth King cho biết ông không ưa “thái độ” của Eva Goodman và cho biết ông muốn cho Eva hiểu “cung cách ứng xử trong phòng xử án.”
Eva đang ghé qua Tòa Án Địa Hạt 36 trong chuyến đi do tổ chức từ thiện về môi trường The Greening tổ chức, nơi còn có các hoạt động khác gồm chèo thuyền kayak và chiêm ngưỡng chim chóc.

Hôm Thứ Năm, 15 Tháng Tám, thẩm phán trưởng tại Tòa Án Địa Hạt 36, William McConico, cho biết trong một tuyên bố rằng ông lập tức tiến hành “một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng” về hành động của King và quyết định tạm thời đình chỉ ông, không cho tiếp tục xét xử các vụ án để dành thời giờ tham gia các buổi “huấn luyện cần thiết.”
“Chúng tôi thực sự mong rằng vụ còng tay Eva không làm các trường học địa phương mất lòng tin vào chúng tôi,” Thẩm Phán McConio cho biết.
Mẹ của Eva, Latoreya Hill, nói với hãng tin địa phương: “Có ai muốn con mình bị đối xử như vậy không?
“Đó là hành động miệt thị con bé trước mặt bàn dân thiên hạ và bạn bè, khiến con tôi cảm thấy tệ hại vô cùng.”
Đoạn phim từ tòa án cho thấy Thẩm Phán King nói với con gái của Hill: “Cô sẽ học được một điều ngay tại phòng xử án của tôi, rằng đây không phải là cái chợ. Đừng có giỡn mặt với tôi.”
King còn yêu cầu những người khác đồng hành trong chuyến đi, bỏ phiếu xem ông có nên đưa Eva vào trại giam vị thành niên hay không, trước khi quyết định còng tay Eva và bắt cô bé mặc trang phục tù nhân trước khi cho ra về.
“Thái độ và tánh tình của cô bé là thứ làm tôi khó chịu,” thẩm phán cho biết trong các cuộc phỏng vấn sau đó.
Trong đoạn phim quay lại khung cảnh trong tòa án, Thẩm Phán King nói với Eva: “Cô muốn ngủ thì về nhà rồi leo lên giường mà ngủ, tòa án không phải chỗ để ngủ.”
Tuy nhiên, bà Hill cho biết Eva không có “giường riêng để ngủ.”
“Lúc đó con nhỏ rất là mệt,” Hill, một người mẹ đơn thân hai con cho biết. “Tôi đang cố gắng hết sức.”
Thẩm Phán Aliyah Sabree, người có quyền lực thứ nhì tại tòa án, cho biết hôm Thứ Tư rằng hành động của King “không cho thấy các chuẩn mực” của tòa án và sẽ “quyết liệt giải quyết rắc rối này.”
King cho biết ông vẫn giữ nguyên quyết định. “Tôi muốn hành động này giúp Eva hiểu đó là luật pháp, dù rằng tôi cũng không muốn cho cô ấy ngồi tù,” King nói. (TTHN)









































































































