ST. ANTHONY, Idaho (NV) – Các luật sư của bà Lori Vallow Daybell, người bị cáo buộc giết con ở Idaho và ăn cắp trợ cấp an sinh xã hội của chúng, yêu cầu thẩm phán gửi lại vụ án cho bồi thẩm đoàn vì họ tin rằng các bản cáo trạng gây hiểu lầm, theo AP.
Bà Daybell và chồng, ông Chad Daybell, không nhận tội giết người, âm mưu và ăn cắp trợ cấp trong vụ án liên quan đến cái chết của bé Joshua “JJ” Vallow, 7 tuổi, và cô Tylee Ryan, 17 tuổi. Nếu bị kết tội, họ phải đối mặt với án tử hình.

Trong một phiên điều trần ở thị trấn St. Anthony phía Đông Idaho, luật sư của bà Vallow Daybell cho biết các cáo trạng được dựng nên khá kỳ lạ và có khả năng gây nhầm lẫn cho bồi thẩm đoàn.
Trong đó có một bản cáo trạng nói rằng hai vợ chồng âm mưu giết con gái riêng của bà Vallow Daybell và ăn cắp trợ cấp an sinh xã hội của cô bé (tiền cô bé nhận được vì cha ruột qua đời). Một cáo trạng khác cũng với cáo buộc tương tự nhưng lại liên quan đến cái chết của đứa con trai.
Các luật sư biện hộ cho bà Vallow Daybell đề nghị đưa vụ án về lại cho bồi thẩm đoàn để điều chỉnh các cáo buộc.
Ông John Thomas, một trong những luật sư của bà, phát biểu: “Âm mưu giết người và âm mưu ăn trộm lớn là hai âm mưu riêng biệt. Chúng tôi tin rằng bồi thẩm đoàn sẽ rất khó phân biệt những điều dễ gây nhầm lẫn này.” Ông cho biết nếu không làm theo đề nghị thì vụ án “về cơ bản là không công bằng.”
Trong khi đó, Biện Lý Rob Wood nói với tòa án rằng hai cáo buộc âm mưu này không gây nhầm lẫn gì. Ông nói rằng một bản cáo trạng là về việc giết cô Tylee Ryan và ăn cắp số tiền an sinh xã hội của cô bé. Cáo trạng kia là giết bé JJ Vallow và ăn cắp an sinh xã hội của cậu bé.
Ông Chad Daybell không tham dự phiên điều trần hôm Thứ Ba, 16 Tháng Tám. Trong suốt nhiều giờ của phiên điều trần, bà Vallow Daybell thỉnh thoảng tỏ vẻ cười chế nhạo lập luận của công tố viên.
Thẩm Phán Steven Boyce cho biết ông sẽ xem xét các lập luận và đưa ra quyết định sau.
Nhân viên công lực Idaho bắt đầu điều tra hai vợ chồng kể từ Tháng Mười Một, 2019, sau khi một thân nhân gia đình báo cáo hai đứa trẻ bị mất tích. Trong suốt thời gian này, cảnh sát cho biết hai người nói dối về nơi ở của hai đứa trẻ. Sau đó người ta tìm thấy thi thể của hai đứa trẻ bị chôn tại một miếng đất của ông Chad Daybell ở vùng nông thôn Idaho.
Hai vợ chồng cũng bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của chồng và vợ trước của họ. (V.Giang) [qd]






























































