SAN DIEGO, California (NV) – Một người mẹ ở vùng San Diego bị cắt bỏ tay và chân sau ca mổ không suôn sẻ, theo California Post hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám.
Hồi Tháng Năm, bà Leslie Caoili, 41 tuổi, cư dân Spring Valley, đi khám tim định kỳ và bác sĩ phát giác bà bị tách động mạch chủ Loại A (Type A aortic dissection), nguy hiểm tới tính mạng.

Bà phải được mổ ngay lập tức để tuần hoàn ngoài cơ thể (cardiopulmonary bypass) và sửa lại kỹ lưỡng động mạch chủ, nếu không, bà có thể chết.
“Lúc đó, có lẽ vợ tôi chỉ còn sống được vài tiếng,” ông Amery Lee Caoili, chồng bà, nói với đài ABC.
Bà Caoili có hai con gái. Bà từng là vận động viên thi đấu những môn thể thao về sức mạnh thể lực khắp vùng San Diego.
Gia đình bà Caoili hy vọng ca mổ sẽ giúp chấm dứt nỗi lo lắng của họ, nhưng mấy tuần sau, máu không chảy xuống bàn tay và bàn chân của bà.
“Chúng tôi thực sự không biết cơ thể vợ tôi sẽ phản ứng ra sao với ca mổ ban đầu, nhưng rốt cuộc, vợ tôi bị mất máu xuống bàn tay và bàn chân, và tới cuối tháng đầu tiên, bàn tay và bàn chân vợ tôi tím đen và teo lại,” ông Caoili cho hay.
Vì việc lưu thông máu không hề cải thiện, bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả hai bàn tay và cả hai chân của bà.
Tới nay, bà Caoili nằm bệnh viện được vài tháng, và không lâu nữa, sẽ được cho về.
Mặc dù đang mong đón bà Caoili về, chồng con của bà chưa kịp chuẩn bị cho nhu cầu hiện tại của bà. Để bảo đảm bà có thể đi lại thoải mái và sử dụng đồ vật trong nhà, ông Caoili đang kêu gọi thiện nguyện viên có tay nghề – như thợ điện, thợ máy lạnh và máy sưởi, thợ sửa mái nhà, thợ lát sàn nhà, và thợ sơn – giúp sửa lại toàn bộ căn nhà.
Họ cũng mở trang GoFundMe để kêu gọi mọi người đóng góp tiền giúp trang trải chi phí sửa lại nhà. Tính tới Thứ Hai, trang này nhận được gần $100,000. (Th.Long) [kn]










