Người mẹ trẻ ở Kentucky lãnh 10 năm tù vì ‘kết liễu’ đứa con sơ sinh

LEXINGTON, Kentucky (NV) – Người mẹ trẻ ở Kentucky bị kết án 10 năm tù hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười, sau khi nhận tội ngộ sát trong vụ đứa con sơ sinh của cô thiệt mạng, theo People.

Cô Laken Snelling, 22 tuổi, từng làm cổ vũ viên đại học University of Kentucky, bị bắt vào Tháng Tám, 2025, sau vài ngày người ta phát giác thi thể một đứa bé sơ sinh được quấn bằng khăn tắm đựng trong bao rác nhét trong tủ quần áo của cô.

Cô Laken Snelling. (Hình: Lexington Police Department)

Những người ở chung nhà với cô Snelling trở nên lo lắng sau khi thấy máu trong phòng cô và nghe thấy cô gây ra tiếng động lạ, cảnh sát cho hay. Do đó, họ gọi cảnh sát.

Đứa bé chết vì ngộp thở, Sở Cảnh Sát Lexington xác nhận.

Tháng Tám, 2026, một năm sau khi thi thể đứa bé được phát giác, cô Snelling nhận tội ngộ sát, hành hạ thi thể, hủy bằng chứng và che giấu việc sinh con.

“Lúc đó, tôi bị căng thẳng cảm xúc rất nhiều mà đứa bé lại bất ngờ ra đời. Và thay vì giúp đỡ con… sau đó, tôi lau chùi sạch và không nói với bất cứ ai,” cô Snelling cho hay ở tòa.

Rồi cô thú nhận cô “kết liễu cuộc đời đứa bé.” Cô nói, “Tôi không cho con tôi thở.”

Theo thỏa thuận nhận tội của cô Snelling, công tố viên đề nghị tòa tuyên án 13 năm tù.

Sau khi bị bắt, cô Snelling khai với cảnh sát lúc cô sinh con, “đứa bé rớt xuống đất trong phòng ngủ,” theo cảnh sát.

Cô cho biết, sau khi sinh được 30 phút, cô thiếp ngủ đè lên đứa bé, và khi cô thức dậy, đứa bé “tím tái,” theo cảnh sát.

Sau vài ngày bị bắt, cô Snelling rút khỏi University of Kentucky. Cô từng là thành viên nhóm thi đấu cổ vũ và từng là hoa khôi trường này. (Th.Long) [dt]

video
play-rounded-fill