PARIS, Pháp (NV) – Ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười, kêu gọi người biểu tình bình tĩnh, sau khi Pháp trải qua một trong những ngày bạo loạn lớn nhất nước này trong nhiều năm, theo Reuters.
Hôm Thứ Bảy, hàng ngàn người bị bắt, hàng quán bị hôi của hoặc hư hại, nhà cửa bị xịt sơn, và người biểu tình xô xát với cảnh sát trong những cuộc biểu tình bạo loạn khắp nước Pháp phản đối vật giá tăng và dịch vụ công cộng giảm.
“Nhìn những hình ảnh này, tất cả chúng ta đều tự hỏi: Họ đang nghĩ gì? Làm sao người Pháp có thể làm như vậy đối với nước Pháp?” ông Macron cho hay trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp cho cả nước. “Không có gì biện minh được, không có gì giải thích được, không có gì bào chữa được. Tối nay, chúng ta đều cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ.”
Tổng Thống Macron lưu ý người biểu tình ôn hòa có lý do chính đáng để bất bình, và không nên lẫn lộn họ với người muốn gây thiệt hại.
Ông Macron không ban bố tình trạng khẩn cấp như một số chính khách cánh hữu đề nghị, nhưng ông tuyên bố chính phủ có thể sẽ cho phép giới chức địa phương cấm biểu tình nếu cần để bảo vệ tòa nhà công cộng và cơ sở thương mại.
Tình trạng bạo loạn hôm Thứ Bảy làm lộ rõ nỗi tức giận vô cùng của người dân Pháp đối với ông Macron. Ông sẽ hết nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2027 sau 10 năm nắm quyền. Dưới thời ông Macron, sự bất mãn xã hội ngày càng tăng, nền kinh tế ngày càng yếu, còn nợ công ngày càng phình ra.
Chính phủ Pháp cáo buộc những nhóm cực tả, cũng như những tội phạm mà họ nói đã xúi giục hôi của, kích động bạo loạn.
Hôm Thứ Bảy, một người biểu tình thiệt mạng sau khi lên cơn đau tim trong những cuộc biểu tình ở thủ đô Paris. Cảnh sát bắt giữ 2,400 người khắp cả nước, và gần 1,000 cảnh sát viên bị thương, theo ông Laurent Nunez, bộ trưởng Nội Vụ Pháp.
Chiều Chủ Nhật, cảnh sát lại đụng độ với người biểu tình và phải bắn hơi cay tại quảng trường Cộng Hòa ở Paris. Trước đó, người biểu tình đốt cháy hàng đống xe đạp. Phóng viên Reuters cho hay dường như có vài trăm người biểu tình ở khu vực đó.
Trong khi đó, chiến dịch dọn dẹp lớn diễn ra ở hàng loạt thành phố, từ Lille ở miền Bắc tới Marseille ở miền Nam và từ Strasbourg ở phía Đông tới Bordeaux ở phía Tây Nam.
“Ở đây giống chiến trường quá!” ông Tije De Boer, thương gia Hòa Lan đang đi du lịch Paris cùng con cái, thốt lên. Ông cho hay vụ bạo loạn hôm Thứ Bảy buộc cha con ông di tản khỏi khách sạn ở quảng trường Cộng Hòa.
Hôm Thứ Bảy, hơn nửa triệu người xuống đường biểu tình khắp nước Pháp. Đây là ngày đầu tiên phong trào biểu tình của học sinh kéo dài cả tháng nay kết hợp với cuộc biểu tình rộng hơn phản đối vật giá tăng và dịch vụ công cộng giảm. (Th.Long) [dt]