HIGHLAND HEIGHTS, Kentucky (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười, hứa đầu tư $100 triệu sản xuất dược phẩm ở Kentucky, với điều kiện đảng Cộng Hòa thắng bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo Newsweek.
“Nếu đảng Cộng Hòa thắng, Bộ Chiến Tranh (Bộ Quốc Phòng) sẽ đầu tư $100 triệu cho hãng dược Antheia để khôi phục cơ sở khổng lồ sản xuất thuốc ở Winchester, Kentucky,” ông Trump tuyên bố trong buổi vận động tranh cử ở Highland Heights. “Nhiều lắm đó.”
Tổng Thống Trump phát biểu tại vận động trường Truist Arena ở đại học Northern Kentucky University trong chuyến vận động tranh cử cho ứng cử viên Cộng Hòa khắp nước Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 Tháng Mười Một. Trong số người Cộng Hòa ở Kentucky dự trù tham dự buổi vận động tranh cử, có ông Andy Barr, đang tranh cử thượng nghị sĩ liên bang, và ông Ed Gallrein, đang tranh cử dân biểu liên bang. Sau khi được Tổng Thống Trump tuyên bố ủng hộ, ông Gallrein thắng Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-Kentucky) trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm nay.
Hiện tại, không có chi tiết về khoản đầu tư $100 triệu mà Tổng Thống Trump hứa. Antheia là công ty sản xuất nguyên liệu dược, đặt trụ sở ở California.
Tổng Thống Trump cũng đề cập cuộc chiến Iran. Ông khẳng định, “Sẽ kết thúc rất sớm.”
Có lúc, ông Trump gọi chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran là “dạo chơi,” giống như ông từng nói không lâu sau khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 Tháng Hai.
“Lúc tôi tới Cộng Hòa Hồi Giáo Iran xinh đẹp để dạo chơi đôi chút, chúng ta đập cho họ tan tành,” ông nói.
Buổi vận động tranh cử bị gián đoạn một lúc do có người phản đối lời phát ngôn của Tổng Thống Trump, và người đó bị nhân viên bảo vệ đuổi ra ngoài. Ông Trump cáo buộc người đó nhận tiền để chống đối. Ông nói những người chống đối như vậy được $250.
Sau đó, Tổng Thống Trump bị một người chống đối khác ngắt lời. Ông thắc mắc người đó là “bạn hay thù.”
Hôm 10 Tháng Bảy, khi đọc diễn văn vận động tranh cử ở Tennessee, Tổng Thống Trump bị ít nhất một người chống đối ngắt lời, gọi ông là “đồ điên.” Trước đó hai ngày, khi đọc diễn văn vận động tranh cử ở Texas, ông bị ngắt lời hơn một chục lần, và ít nhất một người chống đối xô xát với vài ủng hộ viên của ông. (Th.Long) [dt]