MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Một nhà hàng của người Việt ở Minneapolis, Minnesota, đóng cửa để bày tỏ tình đoàn kết với người biểu tình chống Cảnh Sát Di Trú (ICE), nhưng vẫn phục vụ thức ăn miễn phí cho họ, theo CBS News Minnesota hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Giêng.
Nhà hàng The Lotus của ông Yoom Nguyễn là một trong khoảng 300 cơ sở thương mại ở Minneapolis đóng cửa hôm Thứ Sáu để gửi thông điệp kêu gọi ICE rút ra khỏi Minnesota. Nhưng một số cơ sở thương mại quyết định vẫn làm việc – không phải để kiếm tiền, mà để giúp đỡ cộng đồng.

Hôm Thứ Sáu, nhà hàng của ông Yoom để bảng “đóng cửa” bên ngoài, nhưng bên trong, đèn vẫn sáng và nhân viên phục vụ thức ăn miễn phí.
“Chúng tôi nghĩ chúng tôi nên mở cửa phục thức ăn miễn phí cho cộng đồng hôm nay. Đóng cửa là một chuyện, nhưng chúng tôi muốn tạo tác động, và chúng tôi nghĩ còn cách nào tốt hơn để làm như vậy ngoài việc tặng cho người ta tô súp nóng,” ông Yoom cho hay.
Nhiều người ghé vào Lostus để tạm tránh cái lạnh bên ngoài trước khi tham gia những cuộc biểu tình ủng hộ người nhập cư và phản đối ICE, theo ông Yoom.
“Tới đây bảo vệ lẫn nhau, bảo người nhập cư và bảo vệ cộng đồng này là chuyện chúng tôi phải làm,” ông David Cooper, giáo sĩ Do Thái, cho biết. Ông Cooper từ Oakland, California, lặn lội qua Minneapolis để tham gia những cuộc biểu tình chống ICE cùng với hàng trăm nhà lãnh đạo tôn giáo khác.
Ông Yoom khẳng định bà phục vụ thức ăn miễn phí không phải vì mục đích chính trị.
“Tôi chỉ cảm thấy phải làm như vậy,” ông giải thích. “Đối với chúng tôi, việc này không phải chính trị, mà là việc chúng tôi phải làm. Tôi cảm thấy phải giúp đỡ cộng đồng.”
Ông Yoom cho hay cung cấp thức ăn và nơi sưởi ấm có ý nghĩa hơn nhiều so với đóng cửa tiệm rồi ở nhà.
“Đối với chúng tôi, đây không phải chuyện tiền bạc,” ông nói. “Chúng tôi ở đây từ năm 1984 tới nay. Cộng đồng này dang tay đón gia đình chúng tôi lúc chúng tôi cực khổ, nên tôi nghĩ bây giờ tới lượt chúng tôi trả ơn, đem lại chút hy vọng, niềm vui và hơi ấm cho cộng đồng.”

Không chỉ có Lotus. Tiệm cà phê Pilllar Forum cũng để bảng “đóng cửa” hôm Thứ Sáu nhưng vẫn làm việc để cung cấp cà phê miễn phí và nơi sưởi ấm cho người biểu tình. Cả hai tiệm này đều cho biết mục đích của họ là đưa mọi người tới với nhau.
“Nếu không có cộng đồng này, chúng tôi chẳng là gì cả,” ông Yoom nói. “Không có họ, sẽ không có tiệm Lotus này.” (Th.Long) [kn]







































































