SAN FRANCISCO, California (NV) – Một người đàn ông dự định tặng quỹ từ thiện $150, nhưng chuyển ngân lộn thành trên $15,000, rốt cuộc lại là một câu chuyện kết thúc có hậu, báo New York Post loan tin hôm 27 Tháng Sáu.
Người đàn ông này chỉ được biết với tên Michael, 31 tuổi, đã kể lại câu chuyện tặng dữ của mình hồi tháng rồi trên mạng xã hội Reddit, được lan truyền nhanh chóng.

Vào Tháng Hai năm ngoái, ông Michael kể, hai vợ chồng ông dọn vào một căn chung cư ở San Francisco, nơi họ gặp một người hàng xóm theo Ấn Giáo, đi xin tiền cho một quỹ từ thiện ở Bangladesh qua trương mục GoFundMe.
Ông Michael liền vào trang mạng gây quỹ của tổ chức này để cho $150 nhằm cứu đói một cộng đồng ở Bangladesh. Một lát sau, thẻ tín dụng của ông báo cho ông biết là có số tiền lớn lên tới $15,041 đang chạy qua GoFundMe. Ông hoảng hồn, dò lại từng bước xem đã làm gì sai, và được biết vì lỡ đánh máy vài chữ số của thẻ tín dụng vào ô đã ghi số tiền $150, cho nên mới thành con số $15,041.
Trong khi ông Michael đang loay hoay liên lạc với trang mạng GoFundMe và công ty thẻ tín dụng để sửa sai, tổ chức từ thiện đã được thông báo về số tiền tặng dữ trên $15,000.
Liền sau đó, tổ chức từ thiện gửi cho nhà hảo tâm “hàng trăm tấm hình chụp những người bệnh, người già, người tàn tật, trẻ em thiếu dinh dưỡng giơ cao các tấm bảng cám ơn với tên tôi,” ông Michael kể tiếp.
Sau cùng thì ông Michael quyết định cho $1,500 thay vì chỉ $150, và đăng tải câu chuyện của mình lên Reddit.
Khi chuyện của nhà hảo tâm lan ra, nhiều người đã vào trang GoFundMe của tổ chức từ thiện cứu trợ Bangladesh để cho tiền. Số tiền thu được sau đó lên tới $36,520, vượt xa con số dự trù $26,108 tổ chức này đề ra. (TTHN)






























































