POMONA, California (NV) – Một nhà hoạt động giúp người vô gia cư bị tấn công ở Pomona hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Tám, khiến cảnh sát phải tăng cường tuần tra.
Theo đài ABC 7, ông Amos Young, nhà hoạt động thuộc nhóm The 30 Dinner Project, hay giúp người vô gia cư, bị một nghi can tấn công khi đang ngồi trong xe, nhưng may mắn không bị thương.
Ông kể, thấy một nhóm ba người đàn ông đang đổ rác trái phép trên lề đường Towne và tìm cách chặn họ lại. Ông lấy điện thoại ra để quay phim lại toàn bộ sự việc.
Một trong ba nghi can thấy ông Young quay phim thì tỏ thái độ hung hăng và tiến lại gần xe ông.
Ban đầu, ông nghĩ người này muốn hỏi ông là ai hay tại sao ông lại quay phim, nhưng nghi can đập phá bảng số xe của ông.
Ông ngồi yên trong xe và gọi 911. Khi đang nói chuyện với cảnh sát, nghi can ném một tảng đá lớn vào kính trước của xe ông, sau đó bỏ chạy.
Fox News cho biết một nghi can chạy bộ, hai nghi can chạy bằng một chiếc xe Dodge Durango màu đỏ, có bảng số dành cho người khuyết tât và ghi “108RJ.”
Đến Thứ Hai, 12 Tháng Tám, Cảnh Sát Trưởng Michael Olivieri của Pomona viết trên Instagram: “Trong những ngày gần đây, chúng tôi đang thấy có nhiều hành vi trái phép trên đường phố và ở công viên nhiều hơn. Có những người vô gia cư không chịu dùng các dịch vụ của chính phủ và có một số người thì lang thang ngoài đường để làm những chuyện không hay.”
Vì vậy, cảnh sát trưởng cho biết cảnh sát Pomona bắt đầu chiến dịch “Operation Healthy Streets,” tăng cường tuần tra để chống những chuyện như của ông Young xảy ra. (TL)
[jwplayer NoZwDAxk]





































































