Nhân viên phi trường Pittsburgh tìm được viên kim cương rớt khỏi chiếc nhẫn của hành khách

PITTSBURGH, Pennsylvania (NV) – Nhân viên bảo trì Phi Trường Quốc Tế Pittsburgh ở Pennsylvania tìm kiếm suốt nhiều tiếng đồng hồ và cuối cùng, lấy lại được viên kim cương rớt khỏi chiếc nhẫn của hành khách xuống băng chuyền hành lý, theo UPI hôm Thứ Tư, 18 Tháng Sáu.

Thứ Sáu tuần trước, khi đi công việc ở Los Angeles về lại Pittsburgh, bà April Schmitt thấy cái xui của Thứ Sáu ngày 13 xảy ra cho bà.

Băng chuyền hành lý ở phi trường. (Hình minh họa: Emily Elconin/Getty Images)

“Khi tới lấy hành lý ở băng chuyền, tôi bị kẹt tay giữa va li với rìa băng chuyền. Tay tôi đau quá, nên tôi rụt tay lại rất nhanh,” bà Schmitt kể với đài truyền hình địa phương KDKA.

Trên đường lái xe về nhà, bà Schmitt phát giác bị mất viên kim cương trên chiếc nhẫn đính hôn mà chồng bà trao cho bà năm 1992.

Bà vội vã quay lại phi trường và bắt đầu tìm viên kim cương. Không lâu sau, bốn nhân viên bảo trì ở đó giúp bà tìm kiếm.

Sau khoảng 90 phút, bà Schmitt đành ra về trắng tay, nhưng nhóm nhân viên bảo trì tiếp tục tìm, và thậm chí lột mấy tấm ván trên băng chuyền ra để tìm bên trong.

Khoảng bốn tiếng sau, bà nhận được cuộc điện thoại báo tin vui: Họ tìm được viên kim cương.

“Hai que sơn dán lại với nhau, cạo hết bụi bên dưới băng chuyền, họ tìm được bằng cách đó,” ông Tom Riordan, kỹ sư của phi trường, cho hay.

Bà Schmitt lập tức quay lại phi trường lấy viên kim cương.

“Thật tình, chuyện này làm tôi lấy lại niềm tin vào loài người,” bà nói. “Mấy người này chẳng quen biết tôi. Họ chẳng hề biết tôi lập gia đình bao lâu rồi. Họ chẳng biết gì về chồng tôi hay viên kim cương hay giá trị tình cảm hay giá trị kinh tế, nhưng điều đó không quan trọng; họ cứ cam kết làm chuyện hợp lý.” (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT