OLATHE, Kansas (NV) – Khi các học sinh trường trung học Olathe East High School, tham dự lớp học về hô hấp nhân tạo (CPR), một lớp do tiểu bang Kansas bắt buộc phải học, Seth Johnson, học sinh lớp 9, không thể tham dự hoàn toàn vì bị gãy xương quai xanh (collarbone).
Tuy nhiên, thiếu niên này vẫn chăm chú theo dõi các hướng dẫn trong lớp học.
Hai tuần sau ngày học lớp huấn luyện, Seth, với cánh tay vẫn còn phải bó bột vì bị thương lúc chơi lacrosse (cầu vợt), đã giúp người chị của mình dùng CPR để cứu cha khi ông bị cơn trụy tim, theo bản tin của tờ báo địa phương The Kansas City Star, hôm Thứ Ba, 16 Tháng Tư.
“Cứ mạnh dạn làm điều đã học,” theo lời Seth Johnson, 14 tuổi, nói về kinh nghiệm của mình. “Đừng sợ hãi phải làm CPR nếu có chuyện xảy ra.”
Cả Seth và người chị tên Claire, một học sinh lớp 12 ở trường Olathe East, đều ở nhà hôm 15 Tháng Ba vì hôm đó trời đổ tuyết nhiều.

Người cha, ông Mark Johnson, 52 tuổi, đang ở trong bếp làm bữa ăn trưa thì nói với con trai rằng tự nhiên cảm thấy không khỏe. Ông ngồi xuống ghế, nhưng tình trạng trở nên tệ hại hơn.
“Cha tôi bỗng thở hào hển, tôi không hiểu chuyện gì, và tôi chỉ biết gọi lớn mà cha tôi không trả lời,” theo em Seth.
Người chị Claire nghe tiếng la, chạy vào, và cả hai người con đặt cha nằm thẳng dưới đất. Ông lúc đó ngưng thở.
Claire nói với Seth gọi điện thoại cấp cứu 911, rồi cô khởi sự các động tác CPR.
Cô Claire cũng đã được học về CPR ở Olathe East, nhưng cũng có chứng chỉ CPR khi làm việc tại hồ bơi. Cô biết cách làm CPR, nhưng sau khi ấn lồng ngực người cha được khoảng 4 phút thì cô mệt mỏi, hết sức, và Seth phải thay thế.
“Làm động tác ấn lồng ngực cũng mệt lắm,” theo lời cô Claire, 18 tuổi. “Tôi lúc đó đã mỏi tay lắm rồi. Nếu Seth không có ở đó, tôi cũng phải cố tiếp tục. Nhưng may là em tôi cũng có mặt.”
Chừng hai phút sau đó, nhân viên cấp cứu tới nơi, thay thế hai chị em để làm CPR và sau đó dùng máy kích thích tim của người cha.
Ông Mark phải nằm bệnh viện năm ngày, nay đã bình phục hoàn toàn.
“Tôi đi đến gym cùng với cha tôi mới ngày hôm trước,” cô Claire nói.
Cả Claire và Seth đều nói phút chạm mặt tử thần của cha mình khiến gia đình họ gần nhau hơn. Họ có nhiều thời gian chung với nhau hơn và quý trọng những giờ phút gia đình bên cạnh nhau.
Ông Mark nói không nhớ hết những gì xảy ra hôm đó. Nhưng ông nhớ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện và được kể lại câu chuyện. Ông luôn xúc động khi nhắc đến việc các con mình bình tĩnh cứu mạng trong hoàn cảnh ngặt nghèo.
Ông Mark nói cha của một người thân đã chết nhiều năm trước đây, cũng trong hoàn cảnh tương tự.
“Ông ấy bị trụy tim tại nhà, và vợ cùng con gái ở đó mà không biết phải làm gì,” ông Mark nói. “Rất may là hai con tôi học CPR, đứa con trai chỉ mới học 2 tuần trước đó. Tất cả mọi điều đều là phép nhiệm màu.”
Claire và Seth nói rằng họ khuyến khích những người khác hãy học CPR, và đừng ngần ngại sử dụng khi cần.
“Cứ mạnh dạn làm điều đã học,” cô Claire nói. “Ngay cả khi cuối cùng không giúp được gì, thì ít ra bạn cũng đã cố thử.” (V.Giang)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News



























































































