MEMPHIS, Tennessee (NV) – Ba nhân viên Bưu Điện Mỹ chết trong vụ nổ súng vào trưa Thứ Ba, 12 Tháng Mười, tại một trung tâm lọc lựa thư từ và bưu kiện ở tiểu bang Tennessee, gồm hai người ở cấp điều hành và một nhân viên giao thư được tạm thời đưa về làm việc tại trung tâm này, theo thân nhân và đồng nghiệp của những người thiệt mạng cho hay.
Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết một người trong số này bắn chết hai người kia rồi quay súng tự sát, theo giới hữu trách. Sở Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) và Bưu Điện Mỹ hiện chưa cho biết danh tánh những người liên hệ trong vụ này.

Bà Laquita Benjamin, chủ tịch chi nhánh địa phương của hiệp hội giới chức quản lý bưu điện Mỹ (NAPS), nói không nên coi Bưu Điện là nơi dễ xảy ra nổ súng, vì có “nổ súng trong trường học, trong tiệm, ở khắp mọi nơi.”
Một thành viên gia đình xác nhận một trong số người thiệt mạng là ông James Wilson, quản lý tại trung tâm lựa thư East Lamar Carrier Annex ở Orange Mound, khu phố ở thành phố Memphis.
Bà Roxanne Rogers nói rằng người anh họ của mình, ông Wilson, “rất khiêm nhường và là một trong những quản lý tốt nhất” của trung tâm này.
Bà Rogers, người cũng là nhân viên bưu điện, cho biết ông Wilson chỉ mới quay trở lại nơi này sau khi được điều động đi trợ giúp ở một trung tâm khác.
Ông Melvin Richardson, chủ tịch nghiệp đoàn nhân viên Bưu Điện địa phương số 96, nói rằng nơi đây chỉ có nhân viên làm việc, chứ không tiếp khách hàng.

Một nhân viên bưu điện đã nghỉ hưu, ông LaFerre Ryan, vội vàng đến trung tâm, nơi ông từng làm việc 18 năm, sau khi nghe về vụ nổ súng.
Ông Ryan nói: “Chúng tôi đều trong gia đình bưu điện. Những người làm việc tại trung tâm này là gia đình của tôi.”
Trước đây từng xảy ra tình trạng liên tiếp có nổ súng tại các trạm bưu điện, do chính nhân viên bưu điện gây ra. Một trong những lý do giải thích tình trạng này là sự làm việc căng thẳng nơi đây. (V.Giang) [qd]







































































