GARDEN GROVE, California (NV) – Benson Nguyễn là thiếu niên 13 tuổi chạy xe đạp điện nhanh và, không biết vì sao, đụng vào con lươn giữa đường, văng ra, được đưa vào bệnh viện, rồi qua đời tại đó hôm Thứ Năm, 7 Tháng Năm, đài truyền hình NBC Los Angeles cho biết như vậy hôm Thứ Hai, 11 Tháng Năm dựa theo xác nhận của cảnh sát Garden Grove.
Theo cảnh sát Garden Grove thông báo trên Facebook, vào khoảng 9 giờ 50 phút tối Thứ Năm, 7 Tháng Năm, họ nhận được một cú điện thoại từ ứng dụng Life360 cho biết có một tai nạn ở góc đường Magnolia và đường Larson, Garden Grove.

Khi tới nơi, cảnh sát thấy một thiếu niên bất tỉnh được đưa lên xe cứu thương để đưa vào bệnh viện vì một vết thương đe dọa tính mạng.
Dù các bác sĩ và y tá cố gắng hết sức, em Benson Nguyễn, cư dân Santa Ana, qua đời tại bệnh viện, vẫn theo cảnh sát.
Bộ phận phụ trách giao thông của cảnh sát Garden Grove liền điều tra.
Kết quả cho thấy, em Benson Nguyễn chạy một chiếc xe đạp điện trên làn xe số 1 của đường Magnolia, tức là sát với vạch chia đôi hai hướng giao thông, đi về hướng Nam với tốc độ 35 dặm/giờ.
Rồi không hiểu vì sao, chiếc xe tông vào con lươn giữa đường, làm thiếu niên này mất kiểm soát chiếc xe đạp điện, bị văng ra xa, và bị thương nặng.
Một nhân chứng thấy sự việc ngừng lại để giúp nạn nhân, nói rằng sức va đập quá mạnh làm em Benson Nguyễn “rất khó thở.”
“Chúng tôi biết em này. Em luôn đi bằng xe đạp điện của em,” anh Eduardo Avalos nói với NBC Los Angeles, và cho biết thêm anh có chạy đến gỡ nón bảo hiểm của em Benson ra để giúp em thở dễ hơn. “Em này luôn đi xe đạp điện với những em khác, và lần này em chạy quá nhanh.”
Góc đường này, thuộc thành phố Garden Grove, là một nơi sầm uất, có nhiều doanh nghiệp và nhà hàng Việt Nam, mức độ giao thông luôn dày đặc, và thuộc khu trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. (Đ.D.)














































































