Thursday, April 25, 2024

Nữ cảnh sát viên San Francisco đưa súng cho người tình tội phạm

SAN FRANCISCO, California (NV) – Công tố viên ở San Francisco hôm Thứ Sáu 03 Tháng Hai cho hay một nữ cảnh sát viên quận San Francisco đưa khẩu súng do sở cấp cho người tình là một cựu tù nhân, rồi sau đó khai gian rằng bị mất trong một vụ trộm tại nhà.

Theo văn phòng Biện Lý vùng Bắc California thì bà April Myres, 52 tuổi, khai với công ty bảo hiểm hồi Tháng Ba năm 2016, rằng bà bị trộm vào nhà, lấy mang đi nhiều món đồ–gồm cả túi xách Louis Vuitton, Chanel và Versace, giày Gucci, và cả khẩu súng lục, bản tin của tờ báo địa phương Francisco Chronicle cho hay.

Khẩu súng này được tìm thấy hôm Thứ Năm trong xe của một cựu tù nhân, Antoine Fowler, khi nhân viên FBI chặn xe người này ở thành phố Oakland. Cuộc lục soát sau đó tại nhà của bà Myres tìm thấy những món đồ mà bà từng khai là bị mất cắp, cũng theo tờ Francisco Chronicle.

Cả bà Myres và Fowler, một người phạm tội hình sự trầm trọng và không được giữ súng, đều bị bắt giam hôm Thứ Năm.

Bà Myres được tại ngoại hậu tra với số tiền thế chân ấn định là $1 triệu. Nếu bị kết tội, bà có thể bị án 20 năm tù. Ông Fowler, hiện bị giam mà không cho đóng tiền thế chân, có thể bị án 10 năm tù.

Cả hai có mối quan hệ tình cảm khi Fowler còn bị giam và bà Myres là một nhân viên giám thị nhà tù, theo công tố viện. Cuộc điều tra về khẩu súng khởi sự ngay sau khi bà khai bị mất cắp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT