Toán cấp cứu ở Arizona bất lực nhìn thiếu nữ bị nước cuốn trôi

COTTONWOOD, Arizona (NV) – Cô Faith Moore, 16 tuổi, gọi 911 kêu cứu lúc 9 giờ 30 tối Thứ Bảy, 24 Tháng Bảy, khi xe của thiếu nữ này bị kẹt giữa dòng nước lũ, lúc đó mới cao cỡ đầu gối, tại Cottonwood, Arizona, theo Sở Cảnh Sát Yavapai County.

Lực lượng cấp cứu vội vã tới nơi, họ nhìn thấy và tìm cách tiến lại gần nhưng nước lũ đã cuốn trôi cô gái, Fox News tường thuật.

Cô Faith Moore, 16 tuổi, bị nước lũ cuốn trôi đêm Thứ Bảy, tại Cottonwood, Arizona. (Hình: Verde Valley FD)

Giới chức cho biết vào thời điểm cô gái kêu cứu, nước chỉ mới ngập tới đầu gối, nhưng đã dâng cao hơn 8 foot chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.

Trong cuộc họp báo vào ngày Chủ Nhật, ông David Johnson, chỉ huy trưởng Sở Cứu Hoả Verde Valley Fire District, giải thích: “Khi cô gái gọi cầu cứu, dù nước cao chừng 2 foot nhưng cơn lũ rất mạnh để cuốn chiếc xe cô gái đi.”

Lực lượng cấp cứu ngay lập tức tiến hành việc tìm kiếm cô Moore.

Tuy nhiên, vì đang trong tình hình giông bão nên trong vài tiếng đồng hồ đầu tiên không thể vận dụng được sự hỗ trợ của trực thăng.

Ngoài ra, nhiều vụ giải cứu khác cũng đang xảy ra cùng một lúc. 

Cuộc tìm kiếm thiếu nữ tiếp tục bước sang ngày Chủ Nhật với sự tham gia của hơn 100 tình nguyện viên và các lực lượng công lực khác, có cả cảnh khuyển và máy bay không người lái.

Cho đến sáng Thứ Hai, 26 Tháng Bảy, vẫn chưa tìm được tông tích cô Moore, nhưng các nhân viên cấp cứu đã thu thập nhiều vật dụng cá nhân, trong đó có cả điện thoại di động của cô.

Thiếu nữ gặp nạn này là cháu gái của vị chỉ huy trưởng Sở Cứu Hoả Verde Valley vừa về hưu, đồng thời, cũng là cháu gái một lính cứu hoả ở Cottonwood.

Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục trong ngày Thứ Hai. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT