B-52 bay vinh danh nhân viên y tế New Orleans, rớt cơ phận, may không ai chết

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Vào lúc khoảng 10 giờ 30 sáng hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Năm, một oanh tạc cơ B-52 khi bay ngang qua các cơ sở y tế ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, nhằm vinh danh các nhân viên y tế đang  chiến đấu chống dịch bệnh COVID-19, đã làm rớt một tấm chắn nhỏ.

Tấm chắn này rơi xuống đất nhưng may mắn không gây thương tích gì cho ai và cũng không tạo nguy hiểm cho chiếc phi cơ, theo bản tin của Newsweek.

Chiếc phi cơ này, được chế tạo khoảng 60 năm trước đây, bay trở về căn cứ an toàn. Giới hữu trách địa phương thu lượm tấm chắn và đem giao lại cho giới chức Không Quân Mỹ.

Vụ này khiến căn cứ của chiếc phi cơ ra lệnh ngưng bay để có cuộc thanh tra an toàn, trước khi chiếc oanh tạc cơ này có thể bay trở lại.

Chiếc phi cơ này là một trong bốn phi cơ quân sự, gồm hai chiếc B-52 và hai chiến đấu cơ F-15, bay qua các bệnh viện ở New Orleans và Baton Rouge.

Các phi cơ này thuộc các đơn vị của Không Quân Mỹ và Vệ Binh Quốc Gia tiểu bang Louisiana.

Cuộc bay biểu diễn khởi sự với việc bay qua không phận thành phố New Orleans lúc khoảng 9 giờ 30 sáng, rồi sau đó bay tới thủ phủ Baton Rouge của Louisiana vào buổi trưa. Các phi cơ này bay thấp, theo đội hình bốn chiếc, với vận tốc chậm, để dân chúng có thể nhìn thấy từ trên đường phố cũng như trong nhà của họ.

Vệ Binh Quốc Gia Louisiana cũng khuyến cáo công chúng giữ khoảng cách khi đứng xem các phi cơ bay ngang và kêu gọi họ chớ rời nhà hoặc đi đâu xa để có thể nhìn thấy rõ các phi cơ này hơn. (V.Giang) (đ.d.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT