WESTERVILLE, Ohio (NV) – Hai cảnh sát viên ở thành phố Westerville, tiểu bang Ohio, đã bị bắn chết vào sáng ngày Thứ Bảy khi đến điều tra một cú điện thoại cấp cứu 911.
Nguồn tin của hãng thông tấn UPI nói rằng vụ này xảy ra vào lúc khoảng 11 giờ 30 phút sáng, ở nơi cách thủ phủ Columbus của Ohio chừng 15 dặm về phía Đông Bắc. Cảnh sát nói rằng có người gọi số 911 vào tổng đài nhưng sau đó gác máy.
Một cảnh sát viên bị bắn chết ngay tại hiện trường, người kia chết sau khi được chở vào bệnh viện. Cảnh sát cho biết họ bắt giữ được nghi can.
“Cảnh sát khi tới căn chung cư đã bị bắn xối xả, và cả hai người đều trúng đạn,” theo lời cảnh sát trưởng Westerville, ông Joe Morbitzer.
Ông Morbitzer cho hay hai cảnh sát viên này là Anthony Morelli, 39 tuổi, 17 năm công vụ; và Eric Joering, 54 tuổi, 30 năm công vụ. Ông Joering chết ngay tại hiện trường và ông Morelli chết trên bàn mổ tại bệnh viện Ohio State University Medical Center, theo bản tin UPI.
Hung thủ được cho biết tên là Quentin Lamar Smith, 30 tuổi. Hồ sơ cảnh sát cho thấy là cảnh sát đã từng mấy lần phải đến nhà người này từ năm 2017 tới nay, với một số vụ liên quan đến bạo hành gia đình, nạn nhân là bà Candace Smith, vợ hung thủ.
Hôm 29 Tháng Mười Một năm ngoái, bà Candace Smith, 33 tuổi, từng đến trình báo cảnh sát và hỏi về lệnh cấm không cho ông chồng tới gần vì quá hung dữ cũng như do bà khám phá thấy mình bị bệnh phong tình.
Lúc đó, bà cho cảnh sát hay rằng ông Smith “có khẩu súng nạp đạn sẵn và nếu không mang theo mình thì lúc nào cũng ở gần đó,” cũng theo UPI. (V.Giang)
Linh Phương Thắp hương cho thằng bạn Đù má lòng tao buồn thật buồn Đù…
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
This website uses cookies.