WASHINGTON, DC (NV) – Một ông 74 tuổi vừa được tìm thấy vẫn còn sống năm ngày trong một khu nhà dành cho người cao niên bị cháy ở Washington, DC bởi vì trước đó không ai biết là ông mất tích.
Theo CBS News, trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, 24 Tháng Chín, Thị Trưởng Muriel Bowser nói với báo giới là ông này được tìm thấy khi nhân viên kỹ thuật bước vào kiểm tra mức độ an toàn của tòa nhà sau khi cháy.
Nạn nhân bị thương và được đưa đến bệnh viện chăm sóc, mức độ không đe dọa đến tính mạng, bà Bowser nói.
Kỹ sư Allyn Kilsheimer, phụ trách cấu trúc các tòa nhà, nói hôm Thứ Hai nhân viên đến từng phòng để kiểm tra thì phát hiện người đàn ông bị kẹt tại nơi ở của ông.
Một số cánh cửa bị cong vì sức nóng của đám cháy, nên không mở ra được, ông Kilsheimer nói. Công nhân phải dùng xà beng để này cửa ra.
“Đó là lúc chúng tôi thấy người đàn ông này, tỉnh dậy khi chúng tôi làm ồn,” ông nói. “Ông còn khôi hài nói ‘tôi không đi đâu hết’ khi chúng tôi nói chúng tôi đến cứu ông.”
Đám cháy xảy ra tại Arthur Capper Senior Housing Center hôm Thứ Tư, 19 Tháng Chín.
Vào lúc đó, các giới chức cứu hỏa và cấp cứu nói trong một thông cáo báo chí là họ di tản được hơn 100 cư dân và không có ai mất tích cả. (Đ.D.)
Trần Trung Đạo Đừng trở lại Anh ra đi Sài Gòn xưa đã chết Cây…
Thế là tin Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN, bị cưa ghế là…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
Một ngày nọ đi làm về, khi vừa bước vào nhà, tôi đã phát hiện…
11 đồng phạm của nghi can Vinh sống tại nhiều tỉnh, thành khác, cũng bị…
Cựu giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, Sở Nông Nghiệp ở Sài Gòn,…
This website uses cookies.