LOS ANGELES, California (NV) – Ông bảo vệ tư nhân ở Los Angeles bị bắt sau khi bắn lầm bà chủ nhà vì tưởng bà là kẻ trộm đột nhập tối Giao Thừa vừa qua, giới chức và luật sư của ông cho hay, theo nhật báo Los Angeles Times hôm Thứ Ba, 2 Tháng Giêng.
Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) và ACS Security, công ty thuê ông này, chưa công bố chi tiết vụ nổ súng.

Bà cụ 88 tuổi bị bắn một phát trúng bụng tại nhà trong khu phố Encino khoảng 8 giờ rưỡi tối Chủ Nhật và người nổ súng là nhân viên bảo vệ của ACS tới nhà bà sau khi nghe thấy chuông báo trộm, cảnh sát cho biết. Lúc đó, nhân viên này đang tuần tiễu một mình, ACS xác nhận. Bà cụ được đưa đi bệnh viện trong tình trạng ổn định.
Ông bảo vệ Kaion Ciego, 34 tuổi, bị bắt với cáo buộc bắn súng cẩu thả, nhưng chưa bị truy tố. Tính tới Thứ Ba, ông Ciego đang bị giam, tiền thế chân tại ngoại $1.115 triệu.
“Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2023, một trong những khách hàng của chúng tôi ở Los Angeles bị bắn. Vụ này xảy ra sau khi nhân viên của chúng tôi tới nhà khách hàng đó. Chúng tôi đồng cảm với khách hàng đó cũng như gia đình. Chúng tôi đã bắt đầu điều tra sự việc và đang hợp tác với cơ quan công lực,” ACS ra thông báo cho hay.
ACS chưa trả lời câu hỏi có kẻ đột nhập hay không.
Luật sư của ông Ciego, bà Jacqueline Sparagna, cho biết ông Ciego bắn bà chủ nhà vì tưởng bà là kẻ đột nhập.
Ông Ciego tin rằng chỉ có ông ở đó và chủ nhà đi vắng khi ông tới, theo bà Sparagna. Khi thấy có người chĩa đèn pin vô ông, ông Ciego nghĩ đó là kẻ đột nhập nên nổ súng, bà Sparagna cho hay.
Lúc đó, ông Ciego đang ở bên ngoài còn bà cụ đang ở trong nhà, và ông bắn bà qua cửa sổ, bà Sparagna cho biết.
“Ông nhìn không rõ,” bà Sparagna nói. “Trời tối đen, và ông thấy ánh đèn pin mà ông tưởng là kẻ đột nhập và kẻ đó có súng.”
Sau khi bắn bà chủ nhà, ông Ciego chạy ra xe và gọi điện thoại kêu người tới hỗ trợ, theo bà Sparagna.
“Vụ này hoàn toàn do vô tình,” bà nói.
Bà Sparagna cho hay bà hy vọng biện lý cuộc sẽ không truy tố ông Ciego.
Ông Ciego chưa từng phạm tội hình sự và ông làm bảo vệ tư nhân hơn 10 năm nay, bà Sparagna cho biết. (Th.Long) [qd]























































































































































