WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump bác bỏ tin Mỹ còn ít đạn dược trong cuộc chiến với Iran, đồng thời dọa “bỏ tù mọt gông” người nào tiết lộ thông tin như vậy, theo The Hill hôm Thứ Năm, 6 Tháng Tám.
“Mỹ có cả đống ‘đạn dược,’ nhất là một số loại nào đó,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social tối Thứ Tư. “Ngoài ra, còn rất nhiều đang được sản xuất và giao cho Mỹ khi cần.”

Tuần này, hàng loạt báo đài đưa tin Bộ Quốc Phòng gần như cạn hỏa tiễn tầm xa và hỏa tiễn phòng không trong cuộc chiến với Iran vốn kéo dài hơn năm tháng nay.
Lục Quân xài “gần hết” Hệ Thống Hỏa Tiễn Chiến Thuật Lục Quân và Hỏa Tiễn Tấn Công Chính Xác, mà mỗi hỏa tiễn trị giá hơn $1 triệu, Reuters tường thuật hôm Thứ Ba, dẫn hai nguồn tin biết dữ liệu này.
Quân đội Mỹ cũng sử dụng gần 80% kho hỏa tiễn phòng không THAAD và gần một nửa kho hỏa tiễn phòng không Patriot từ khi cuộc chiến bắt đầu hôm 28 Tháng Hai tới nay, CNN cho hay, dẫn hai nguồn tin biết bản phúc trình mới nhất về số lượng vũ khí của Mỹ.
Hôm Thứ Hai, Bộ Quốc Phòng cũng công bố hợp đồng gia tăng sản xuất bộ phận hỏa tiễn phòng không với hai công ty Northrop Grumman và Lockheed Martin.
Những hợp đồng này sẽ làm số lượng hỏa tiễn Patriot tăng gấp ba và số lượng hỏa tiễn THAAD tăng gấp bốn, theo thông cáo báo chí Bộ Quốc Phòng.
Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng Thống Trump tuyên bố các công ty quốc phòng “hiện đang xây dựng nhà máy nhiều nhất” lịch sử Mỹ. Ông cũng đe dọa những người tiết lộ thông tin về số lượng vũ khí của Mỹ cho báo chí.
“‘Những người tiết lộ’ những câu phản quốc này sẽ bị truy lùng,” ông Trump viết, cảnh cáo thêm rằng nếu phát giác được, chính quyền ông sẽ yêu cầu “bỏ tù mọt gông.”
Tháng trước, Bộ Tư Pháp (DOJ) gửi trát cho bốn ký giả New York Times tiết lộ Sở Mật Vụ đang lo lắng về an ninh của chiếc phi cơ được Qatar tặng mà Tổng Thống Trump dùng làm Air Force One. Trong lúc điều tra ai tiết lộ thông tin, DOJ muốn lấy dữ liệu điện thoại của bốn ký giả này. Sau đó, DOJ hủy điều tra.
Bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cũng bác bỏ bản tin của Washington Post nói Tổng Thống Trump và Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đụng độ nhau tại Camp David về vấn đề thiếu đạn dược. Bài báo dẫn lời hai người biết vụ đụng độ đó.
Ông Steven Cheung, giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc, cũng chỉ trích bài báo, gọi đó là “tịn xạo.” (Th.Long) [dt]























































































































































