BOSTON, Massachusetts (NV) – Một ông ở Massachusetts bị kết án bốn năm rưỡi tù vì tiếp tay chiếm đoạt hàng triệu đô la của hàng trăm người qua những vụ lừa tình trên mạng, theo AP hôm Thứ Tư, 22 Tháng Ba.
Ông Kofi Osei, 30 tuổi, cùng đồng phạm cung cấp thông tin cá nhân giả trên mạng để lường gạt những người đang tìm kiếm bạn tình trên mạng, hầu hết lớn tuổi hơn ông ta, từ năm 2016 tới 2020, công tố viên liên bang ra thông báo cho hay hôm Thứ Ba.

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, băng của ông Osei dụ dỗ họ chuyển tiền vô một trong số hàng chục tài khoản ngân hàng mà ông ta mở bằng sổ thông hành giả, tên giả và tên công ty giả, công tố viên cho biết. Một khi tiền được gửi vô tài khoản, nhóm này nhanh chóng rút ra.
Một phần số tiền đó được dùng để mua xe hơi gửi đi bán ở Nigeria, theo công tố viên.
Băng này lường gạt được hơn $8 triệu, trong đó, $4 triệu được gửi thẳng vô những tài khoản do ông Osei mở và kiểm soát, công tố viên cho hay.
Trong số nạn nhân có một phụ nữ ở Florida gửi hơn $200,000 vô tài khoản do ông Osei kiểm soát sau khi được thông báo rằng bạn trai trên mạng của bà cần tiền để nộp tiền thế chân tại ngoại khi đang bị giam vì giàn khoan dầu của ông ta bị nổ, theo hồ sơ tòa án.
Một nạn nhân ở California gửi $65,000 vô tài khoản của ông Osei sau khi được thông báo rằng bạn trai của bà cần tiền để giúp đỡ nhân viên bị thương trong vụ tai nạn tại công trường của ông ta ở ngoại quốc và để ông ta nộp tiền thế chân tại ngoại, công tố viên cho biết. Nạn nhân này “bị tiêu tan tài chính lẫn tình cảm,” theo công tố viên.
Ông Osei bị bắt hồi Tháng Hai, 2021, và Tháng Chín năm ngoái, ông ta nhận tội khai báo gian dối với ngân hàng, lừa đảo và rửa tiền. Ông ta còn bị tòa bắt buộc bồi thường và bị tịch thu tổng cộng hơn $4 triệu.
Công tố viên yêu cầu tòa kết án ông ta chín năm tù, nhưng tòa chỉ tuyên bốn năm rưỡi.
Ông Osei lớn lên trong nghèo khổ ở Ghana và tới Mỹ hợp pháp để theo đổi nghề cầu thủ đá banh chuyên nghiệp, luật sư ông ta cho hay trong hồ sơ tòa án. Luật sư biện hộ kêu gọi tòa khoan hồng, cho hay ông Osei ăn năn, chưa từng bị kết tội hình sự và là người cha rất thương yêu con cái nhưng “đã quyết định tệ hại và sai lầm.” (Th.Long) [qd]







































































