COLUMBIA, South Carolina (NV) – Một tử tù ở South Carolina, bị kết tội giết người, bị xử bắn hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Ba, trở thành tù nhân đầu tiên ở Mỹ bị tử hình bằng cách này trong 15 năm qua, theo AP.
Ba thiện nguyện viên nhà tù tử hình ông Brad Sigmon, 67 tuổi, bằng súng trường. Ông được công bố đã chết lúc 6 giờ 8 phút chiều Thứ Sáu.

Ông Sigmon dùng gậy bóng chày đánh chết cha mẹ bạn gái cũ của ông tại nhà họ ở Greenville County năm 2001 trong lúc ông âm mưu bắt cóc bạn gái nhưng bất thành. Ông khai với cảnh sát ông tính dẫn bạn gái đi chơi cuối tuần rồi giết cô và tự tử.
Luật sư của ông Sigmon cho hay ông chọn xử bắn vì ghế điện sẽ “nấu sống ông,” và ông sợ chích thuốc độc vào mạch máu.
Hôm Thứ Năm, ông Sigmon xin Tối Cao Pháp Viện hoãn tử hình ông, nhưng tòa không chấp nhận.
Hôm Thứ Sáu, ông Sigmon mặc bộ áo liền quần màu đen, đầu trùm mũ, trên ngực có mục tiêu màu trắng với hồng tâm.
Đội xử bắn đứng cách nơi ông Sigmon ngồi trong phòng tử hình của tiểu bang 15 foot. Người ta cũng có thể thấy chiếc ghế điện không xài của tiểu bang trong căn phòng nhỏ này. Chiếc băng ca dành cho tử tù bị chích thuốc độc bị đẩy đi chỗ khác trước đó.
Ba thiện nguyện viên nhà tù bắn cùng lúc qua lỗ hổng trên tường. Khoảng một chục nhân chứng trong căn phòng khác không nhìn thấy họ. Ông Sigmon thở vài hơi nặng nhọc trong hai phút từ khi bị trùm mũ lên đầu tới khi tiếng súng nổ.
Khoảng 1 phút sau, bác sĩ bước ra kiểm tra ông Sigmon khoảng 90 giây rồi công bố ông đã chết.
Từ năm 1977 tới nay, chỉ có ba tù nhân khác ở Mỹ bị xử bắn, tất cả ở Utah, gần đây nhất là ông Ronnie Lee Gardner năm 2010. Người kế tiếp có thể là ông Ralph Menzies, cũng ở Utah. Ông này đang chờ kết quả phiên tòa mà trong đó, luật sư của ông biện hộ rằng ông bị bệnh mất trí nhớ nên không phù hợp tử hình. (Th.Long) [qd]

















































































