PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Một người đàn ông bị đám đông ở Philadelphia, Pennsylvania, đánh chết tối Thứ Năm, sau khi cướp một chiếc xe hơi có ba trẻ em bên trong.
Theo CNN hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Bảy, trích lời cảnh sát cho biết, ông Erik Hood, 54 tuổi, cướp một chiếc xe có ba trẻ em bên trong, trong đó có một em mới 7 tháng tuổi, đi mất trong lúc cha mẹ của các em bước vào một tiệm pizza thăm người cha đang làm việc ở đó.
Khi phát hiện sự việc, hai vợ chồng này chạy theo chiếc xe.
Trong khi đó, vì trên đường có nhiều xe và giao thông bị ngừng lại, làm chiếc xe ông Hood không đi được.
Thế là cha mẹ ba em bé chạy đến, kéo ông Hood ra.
Ông Hood đánh người cha và bỏ chạy, nhưng một đám đông chặn ông lại và đánh ông, cảnh sát cho biết.
Sau đó, ông được đưa vào bệnh viện Temple University Hospital và qua đời, cảnh sát nói.
“Tôi không ủng hộ việc thực hiện công lý trên đường phố,” Đại Úy Jason Smith, thuộc Sở Cảnh Sát Philadelphia, nói tại một cuộc họp báo hôm Thứ Sáu. “Tôi nghĩ, mọi thứ nên để pháp luật xét xử khi một người nào đó có hành động phạm tội.”
Cảnh sát có đoạn phim ghi hình những gì xảy ra và đang tìm cách xác định những người tấn công ông Hood, ông Smith nói.
Cho tới nay, chưa có ai bị bắt cả.
Một phát ngôn viên của Văn Phòng Biện Lý nói rằng các công tố viên đang chờ cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra trước khi đưa ra bình luận.
Ba trẻ em trên xe không bị hề hấn gì, cảnh sát cho biết. (Đ.D.)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News











































































