AUSTIN, Texas – Hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Giêng, gần 30,000 người đã kéo tới trước tòa nhà Quốc Hội Texas để tham gia cuộc biểu tình Phụ Nữ Tuần Hành Đến Austin, tờ Houston Chronicle loan tin.
Người biểu tình, phần lớn là phụ nữ, đứng tràn ra tới tận đại lộ Congress Avenue, con lộ huyết mạch của thành phố, biến thành cuộc biểu tình lớn nhất tại thủ phủ của Texas từ trước tới nay.
Đoàn biểu tình bước theo tiếng nhạc và mang theo các biểu ngữ, trong đó có câu “Im lặng là đồng nghĩa với phản bội,” và “Nền dân chủ phải là như thế này đây.”
Cuộc biểu tình tại nơi đây diễn ra trong lúc hằng trăm nghìn người khác cũng đi tuần hành trên khắp nước, từ thủ đô Washington tới Houston, để nói lên nỗi bất bình của họ sau lễ nhậm chức của tân Tổng Thống Donald Trump, người từng đưa ra nhiều lời tuyên bố hạ thấp giá trị của phụ nữ trong lúc vận động tranh cử.
Tại cuộc biểu tình ở Austin, có tới ba thế hệ phụ nữ cùng tham gia. Bà Tertesa Bryant, 68 tuổi, lái xe từ Houston lên đây để gặp gỡ con gái và cháu ngoại của bà cùng tới đây tham gia cuộc tuần hành chống ông Trump.
Cô cháu ngoại của bà Bryant, là Ruby, mới 7 tuổi, giương cao một biểu ngữ màu đỏ viết hàng chữ “Phụ Nữ Là Sức Mạnh.”
Một phụ nữ khác, là bà Donna Enderas, phát biểu: “Tôi từng đi biểu tình đấu tranh cho dân quyền và đòi chính phủ Mỹ chấm dứt chiến tranh. Nay thì đứa cháu nội của tôi đang biểu tình để đòi hỏi quyền của phụ nữ và của người đồng tính.” (V.P.)



















































































