Rắn và chim ưng nhào tới một phụ nữ đang cắt cỏ, cùng một lúc

SILSBEE, Texas (NV) – Một phụ nữ ở Texas đang cắt cỏ thì hoảng hồn vì một con rắn rớt xuống từ trời cao, rồi một con chim ưng lao tới cùng lúc, tờ The Silsbee Bee loan tin.

Bà Peggy Jones, 64 tuổi, đang cắt cỏ với chồng khoảng 8 giờ tối 25 Tháng Bảy ở Silsbee, cách biên giới Louisiana dưới một giờ đồng hồ lái xe, thì một con rắn lớn từ trên trời rơi trúng bà.

Một con chim ưng mang theo một loài gặm nhấm nhỏ mà nó bắt được. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Con rắn là do một con chim ưng đánh rơi trong lúc đang quắp nó. Con rắn liền quấn vào tay bà Jones.

Chim ưng không thể bỏ mất con mồi, liền sà xuống tấn công bà Jones.

Bà Jones kể là bà cố hết sức giũ con rắn ra khỏi cánh tay. Càng cố gắng vùng vằng thì con rắn càng siết chặt lấy cánh tay bà.

Con rắn vừa siết lấy bà, vừa mổ vào mặt bà, trúng mắt kiếng và phun ra một chất lỏng mà bà nghĩ là nọc độc.

Chim ưng thì cứ đảo quanh, giơ móng vuốt ra tìm cách quặp lấy con rắn.

Chim đập cánh mạnh và móng vuốt nó bấu trật lên trật xuống, không trúng con rắn mà trúng cánh tay bà Jones.

Bà Jones la um lên, “Chúa ơi, cứu tôi! Cứu tôi với!”

Chồng bà nghe được chạy tới.

Sau một hồi, con chim ưng cũng đã giằng được con rắn khỏi cánh tay bà Jones và bay đi mất.

Bà Jones được chồng đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ trong phòng cấp cứu nghe chuyện, không tin nổi, còn hỏi bà liệu có dùng chất kích thích tạo ảo giác không, bà kể lại.

Rồi thì bác sĩ cũng băng bó cho bà và cho thuốc trụ sinh.

Bà Jones nói với nhà báo, bà biết ơn trời mình còn sống sót sau câu chuyện kỳ quặc này. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT